5 mối tình Hollywood: Khi chàng và nàng đến từ hai hành tinh khác nhau

0

Sẵn sàng du học – Yêu gái da xanh, yêu anh tai lừa, thậm chí yêu luôn cả thánh thần Bắc Âu, người Trái Đất đôi khi cũng thật táo bạo khi sẵn sàng trao cả trái tim cho người ngoài hành tinh. Dưới đây là 5 câu chuyện tình ngọt ngào giữa những "ông trên trời, bà dưới đất" – 5 phiên bản Hollywood của loạt phim Hàn "Vì Sao Đưa Anh Tới".

Thành công của bộ phim truyền hình Hàn Quốc Vì Sao Đưa Anh Tới khắc hoạ mối tình của chàng trai ngoài hành tinh và cô gái năm 2013 đã khiến cho vô số fan mộng mơ, thổn thức. Những mối tình màn ảnh giữa nàng Trái Đất và chàng ngoài hành tinh hoặc ngược lại chiếm được rất nhiều thiện cảm của khán giả vì sự độc đáo của chúng. Hãy cùng điểm lại 5 cặp đôi vượt qua cả khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ và giống loài để tới với nhau trên màn ảnh rộng Hollywood trong bài viết dưới đây. 

1) John Carter và Dejah Thoris trong John Carter (2012)

Được nhà văn Edgar Rice Burrough sáng tạo nên vào năm 1912, John Carter thuộc hàng ngũ những siêu anh hùng không gian đầu tiên. Thế nhưng, mãi đến hơn một thế kỉ sau, anh chàng này mới chập chững đặt chân lên màn ảnh rộng. Lấy bối cảnh miền viễn Tây Hoa Kì năm 1868, trong lúc chạy trốn khỏi sự truy đuổi từ bộ tộc da đỏ Apache, tay cựu binh John Carter (Taylor Kitsch) tình cờ chạm trán sinh vật ngoài hành tinh rồi bị hắn dịch chuyển sang tận… Sao Hỏa. Do trọng lực nơi đây rất yếu so với Trái Đất, nên anh bỗng nhiên có được hàng loạt khả năng phi thường.

ssdh-john-carter

Nhận ra hành tinh này ngày càng hoang tàn bởi xung đột liên miên giữa các vương quốc, John quyết định sử dụng siêu năng lực để can thiệp và chấm dứt nó vĩnh viễn. Từ một gã đàn ông thất chí lang bạt trên Trái Đất, anh trở thành niềm hy vọng cho cư dân Helium, chủng tộc hiền lành đang phải gánh chịu ách thống trị của giống người Zodanga hung bạo. Sát cánh chiến đấu cùng nàng công chúa Dejah Thoris (Lynn Collins) xinh đẹp, anh hùng đã không lọt qua được ải mỹ nhân. Mặc dù lựa chọn đăng ký hộ khẩu thường trú lâu dài tại Hỏa Tinh, John bất ngờ bị bọn tàn dư hãm hại, trục xuất anh trở về Trái Đất.

Yêu nhau mấy núi cũng trèo, dẫu một thập niên dài đằng đẵng trôi qua, John vẫn âm thầm tìm cách quay lại Sao Hỏa. Năm 1881, anh bày trò giả chết nhằm dụ cho đám tàn dư kia buộc phải lộ diện. Lúc đó, người hùng nhẹ nhàng "làm gỏi" tất cả và cướp lấy mề đay dịch chuyển (Thern Medallion). Bộ phim kết thúc bằng cảnh anh chàng bắt đầu rơi vào trạng thái xuyên không, hứa hẹn cuộc đoàn tụ viên mãn với người tình ngoài hành tinh. Khán giả sẽ chẳng bao giờ biết liệu được họ có chung sống hạnh phúc hay không, chỉ biết hãng Disney đã lỗ hơn trăm triệu đô la vì tác phẩm khoa học giả tưởng trên.

2) Nyota Uhura và Spock trong bộ ba phim Star Trek mới (2009, 2013, 2016)

Trong lúc James T. Kirk (Chris Pine), thuyền trưởng tàu vũ trụ Enterprise vẫn một mình một bóng suốt 3 tập phim, thì thuyền phó Spock (Zachary Quinto) đã khiến cộng đồng fan Star Trek tranh luận sôi nổi bởi mối quan hệ yêu đương cùng trung úy Nyota Uhura (Zoe Saldana). Được nuôi dạy tại hành tinh Vulcan từ thuở bé, Spock là vị chỉ huy cực kì lý tính, luôn giải quyết vấn đề bằng lập luận logic và không để bất kì cảm xúc nào chi phối công việc. Tuy nhiên, chính tính cách ấy cũng khởi nguồn cho những rắc rối về sau giữa anh với người đẹp da màu.

ssdh-star-trek

Vốn rất yêu thương Spock, Uhura chẳng thể cầm lòng khi phải thường xuyên chứng kiến anh chàng tự đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm. Chưa kể, việc thuyền phó thường xuyên phớt lờ nỗi lo lắng nơi cô càng làm Uhura hết sức thất vọng. Vì vậy, ở phần mở đầu Star Trek Beyond (Stark Trek: Không Giới Hạn, 2016), cặp đôi đành âm thầm chấm dứt chuyện tình cảm. Quá đau buồn trước lời chia tay của người tình, anh chàng từng dự định rời khỏi phi hành đoàn Enterprise nhằm tiếp tục nhiệm vụ hỗ trợ đồng bào Vulcans. May mắn thay, trải qua chuyến hành trình đáng nhớ trên hành tinh Altamid, cả hai đã đồng ý cho nhau cơ hội hàn gắn.

Dù đón nhận làn sóng phản đối mạnh mẽ vào thời gian đầu, đôi trẻ uyên ương phiên bản tái khởi động đã dần chiếm được thiện cảm từ phía người hâm mộ. Hy vọng rằng, thất bại phòng vé đáng tiếc của Stark Trek Beyond (tác phẩm có chất lượng khá tốt) sẽ không làm hãng Paramount chùn bước, bởi thế giới giả tưởng trong Star Trek vẫn còn chứa đựng vô vàn tiềm năng thú vị để khai thác lên màn ảnh rộng.

3) Jane Foster và Thor trong MCU

Không cần bàn cãi nhiều, nhà vật lý thiên văn Jane Foster (Natalie Portman) chính là người con gái phàm trần có "số hưởng" nhất nhì vũ trụ siêu anh hùng Marvel. Chẳng những thuộc cấp bậc thánh thần, bạn trai cô còn đang lãnh đạo nhân dân xứ Asgard – vương quốc của các vị thần Bắc Âu. Tình cờ gặp gỡ Jane lúc bị bố già Odin đày ải xuống Trái Đất, trái tim Thor (Chris Hemsworth) đã bắt đầu biết rung động. Tưởng chừng anh và cô sẽ mãi mãi chia xa khi Thor buộc phải phá hủy Bifrost – cây cầu kết nối Cửu Giới trong phần phim Thor năm 2011, vận mệnh lại đưa đẩy họ tìm đến bên nhau thông qua sự kiện The Dark World (Thế Giới Bóng Tối, 2013).

ssdh-thor

Một lần, đang mải mê khám phá một chiếc cổng không gian vừa xuất hiện tại London, chị đẹp bất ngờ chạm trán thực thể Aether (viên đá Thực Tại) rồi hấp thụ nó vào cơ thể. Nhận được tin báo, Thần Sấm tức tốc du hành tới Địa Cầu và đem bạn gái về Asgard chữa trị, sẵn dịp làm lễ ra mắt với bố mẹ mình. Nhờ vậy, cô cũng là cư dân địa cầu hiếm hoi được chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp lộng lẫy, huy hoàng của thành trì Asgard, trước khi nó biến mất hoàn toàn khỏi Cửu Giới dưới tay con quỷ lửa Surtur trong tấn thảm kịch Ragnarok (Tận Thế Ragnarok, 2017).

Thế nhưng, hiện nay, họ đã đường ai nấy đi do bất đồng quan điểm. Cái kết ngớ ngẩn ấy khiến đông đảo fan Marvel vô cùng thất vọng lẫn tức giận. Bất chấp điều đó, mọi người đều tin cô sẽ góp mặt trở lại ở cột mốc Avengers 4 (2019), bởi anh em đạo diễn Russo luôn nhất mực từ chối trả lời về số phận của Jane sau cú búng tay gây chấn động lịch sử. Ngoài ra theo nguyên tác truyện tranh, cô nàng sẽ nắm giữ danh hiệu Thần Sấm và kế nhiệm bạn trai mình.

4) Jake Sully và Neytiri trong Avatar (2009)

Lấy bối cảnh tương lai vào năm 2145, lúc Trái Đất đang ngày càng cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, Avatar là câu chuyện về hành trình tìm kiếm nguồn khoáng sản thay thế của nhân loại khi đứng trước bờ vực tuyệt chủng. Dành thời gian dài chu du khắp dải ngân hà, tập đoàn RDA đã phát hiện hành tinh Pandora cùng thứ nguyên tố Unobtanium cực kì quý hiếm. Vì bầu không khí Pandora rất độc hại cho người bình thường, các nhà khoa học phải chế tạo nên Avatar: cá thể lai giữa con người với chủng tộc bản địa Na’vi. Sử dụng cỗ máy kết nối thần kinh, những ai có kiểu gen phù hợp sẽ điều khiển Avatar đi thăm dò nội tình bộ tộc Na’vi lẫn hệ sinh quyển trên hành tinh này.

ssdh-avatar

Nhờ sở hữu bộ gien tương tự ông anh trai – thành viên Avatar vừa mới mất đột ngột, chàng cựu lính thủy đánh bộ Jake Sully (Sam Worthington) được RDA mời gọi tham gia dự án. Nhận nhiệm vụ thu thập thông tin liên quan tới Cây Thần của người Na’vi, anh lợi dụng cô nàng da xanh Neytiri (Zoe Saldana) để thâm nhập vào bộ tộc rồi dần thích nghi với văn hóa bản địa. Trớ trêu thay, mưa dầm thấm lâu, chàng gián điệp nhận ra mình đã yêu mỹ nữ da xanh từ bao giờ. Chối bỏ sứ mệnh ban đầu. chàng ta quyết định trở thành đại sứ môi trường và kêu gọi tất cả bộ tộc Na’vi nổi dậy đấu tranh, chống lại kế hoạch xâm lăng tàn bạo do RDA khởi xướng.

Dưới tài lãnh đạo kinh hoàng của Jake, bà con Na’vi đã phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Nếu không có mẹ thiên nhiên Eywa đem quân cứu viện ngay phút thứ 89, thì chắc anh chàng sẽ bị phe người đánh nhừ tử vì cái tội phản bội đồng hương. Sau khi đánh đuổi tập đoàn RDA khỏi Pandora, Jake đồng ý thực hiện nghi lễ đặc biệt nhằm chuyển đổi hoàn toàn tâm trí mình sang bản thể Avatar vĩnh viễn. Với kế hoạch sản xuất thêm vài phần hậu truyện, đạo diễn James Cameron chắc chắn sẽ chẳng để yên cho cặp đôi Jake – Neytiri hạnh phúc bền lâu.

5) Lois Lane và Superman trong vũ trụ DC mở rộng (DCEU)

Khác hẳn mô típ tam giác tình yêu (Superman – Lois Lane – Clark Kent) cũ mèm, nàng phóng viên dũng cảm (Amy Adams) trong Man of Steel (Người Đàn Ông Thép, 2013) đã sớm biết rõ danh tính của Superman (Henry Cavill), chàng siêu anh hùng bá đạo đến từ hành tinh Krypton. Không những là người mà Superman hết mực yêu thương, Lois Lane còn đóng vai trò quan trọng giúp thành lập Liên Minh Công Lý. Đơn cử, cho dù cô có lẩn trốn tại bất cứ đâu, anh đều dễ dàng nghe thấy tiếng động và nhanh chóng bay tới. Thế nhưng, lúc mẹ nuôi mình bị Lex Luthor (Jesse Eisenberg) bắt cóc, thì Superman lại phải khóc lóc ỉ ôi nhờ Batman (Ben Affleck) giúp đỡ.

ssdh-superman

Ngoài ra, sau khi được anh em quần hùng hồi sinh, anh trai Kryptonian bỗng bất ngờ nổi điên lên và đánh cả nhóm một trận tơi bời, thậm chí suýt bóp chết cả Batman. Vậy mà, chỉ cần chị nhà xuất hiện rồi nhẹ nhàng rót vào tai chàng vài ba câu ngọt lịm, "quần chíp đỏ" lập tức lấy lại bình tĩnh rồi cùng cô chuồn êm. Trải qua hàng loạt phiên bản điện ảnh, truyền hình lẫn hoạt hình, ai cũng mong mỏi chuyện tình Sup – Lois sẽ đơm hoa kết trái ở DCEU. Đáng tiếc rằng, cú ngã ngựa đau điếng do Justice League (Liên Minh Công Lý, 2017) gây nên đã đẩy vũ trụ ấy tiến sát bờ vực giải thể. Chưa hết, vụ lùm xùm xoay quanh việc Henry Canvill dự định chấm dứt hợp đồng với hãng Warner Bros. càng khiến các fan DC thêm phần lo lắng cho số phận của đôi trẻ nổi tiếng này.

5 cặp uyên ương vừa liệt kê đã chứng minh rằng, các câu chuyện tình yêu mang màu sắc giả tưởng của Hollywood cũng không hề kém cạnh phim ảnh xứ Hàn về mức độ kịch tính, lâm li. Đôi lúc, chúng còn có thể làm bạn tức muốn điên lên trước hàng loạt tình tiết cẩu huyết, lửng lơ. Đáng sợ hơn, để biết được cái kết thực sự của chúng như thế nào, người xem sẽ phải dài cổ chờ đợi những tác phẩm hậu truyện chẳng biết khi nào mới được trình chiếu lên màn bạc.

Cá Domino (SSDH) – Theo kenh14

Share.

Leave A Reply