Chi phí về thăm nhà của du học sinh Đức

0

SSDH – Đi xa thì ai cũng nhớ nhà, cũng muốn về VN chơi lắm, thế nhưng vấn đề đầu tiên là vấn đề tiền đâu vấn đề muôn thuở. Lúc nào cũng có bạn hỏi bao giờ về VN chơi? Đây là những con số thông kê chi phí cho một chuyến về thăm nhà của 1 sinh viên du học Đức

26032017duhoc14

Lưu ý: là con số này không phải của mình mà của một người bạn viết đã cách đây gần 10 năm, nên có thể giá cả đã bị chênh lệch. Mà bạn này cũng thuộc con ông cháu cha chứ cũng không phải nghèo rách đít như mình.

Để về thăm VN thân yêu cần có:

  • Tiền vé khứ hồi: ~700 – 800euro (giá trung bình, còn đắt hơn thì không đếm xuể)
  • Tiền đi từ nhà ra sân bay và ngược lại (tớ đâu có sống ở sân bay đâu): ~60 euro
  • Tiền thuê nhà, điện nước, lò sửa, internet, điện thoại, bảo hiểm y tế: 350 euro/tháng (không ở Đức cũng phải trả, không thì về VN xong sang đây tớ ra đường mà ở)
  • Tiền quà cáp (về VN mà đi tay không được thì mình cũng bay vèo vèo Frankfurt-Hà Nội) và mua một số đồ tớ cần từ VN sang Đức: 500 euro
  • Tiền ăn chơi tiệc tùng ở nhà (chả lẽ về ngồi chết dí trong nhà), có khi còn đi xuyên Việt để xem đất nước thay đổi thế nào nữa chứ: ~ 800 euro
  • Tiền lúc mới sang Đức cần (xác định là trong vòng 1 tháng kể từ khi sang lại Đức tớ không có nguồn thu, phải sống bằng tiền tiết kiệm): ~600 euro

Hồi tớ mới sang Đức là tháng 3, vừa sang đã có bạn vào hỏi han tận tình: “Hè về không mày?” Sơ sơ thế, các bạn tính hộ là tớ cần chi bao nhiêu cho một chuyến về, rồi hẵng hỏi những câu ngớ ngẩn thế nhé. Giá đi đi về về giữa 2 châu lục cũng dễ như đi chợ mua rau, thì tớ nguyện 1 năm về 4 lần ngắm 4 mùa trên quê hương ta luôn.

Theo: Hotrosv

Share.

Leave A Reply