Chia sẻ của du học sinh Việt tại Nhật: Rau xanh là thứ đắt nhất và thứ gây nhớ nhung nhất là cơm nhà

0

Sẵn sàng du học – Rất nhiều môn học lần đầu được khám phá, người Nhật lịch sự hơn cả tưởng tượng, khung cảnh khắp nơi đều đẹp như anime,… Nhật Bản trong mắt du học sinh Việt Nam đích thực là một miền đất vô cùng đáng yêu.

Hai tháng trước, Thu Thảo, sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật, Đại học Hà Nội đã đáp chuyến bay đến Nhật Bản, bắt đầu hành trình học tập tại xứ sở hoa anh đào theo chương trình liên kết trao đổi sinh viên với trường đại học mà cô đang theo học. Hai tháng không phải một khoảng thời gian dài nhưng đủ để mang đến cho cô bạn du học sinh lần đầu đặt chân đến Nhật Bản những trải nghiệm thú vị về con người, cuộc sống và chuyện học tập tại đây.

Thu Thảo, du học sinh Việt Nam đang theo học ngành ngôn ngữ Nhật tại Đại học Ngoại ngữ Kyoto

Thu Thảo, du học sinh Việt Nam đang theo học ngành ngôn ngữ Nhật tại Đại học Ngoại ngữ Kyoto

Khám phá văn hóa Nhật chẳng bao giờ biết chán

Khi được hỏi điều gì khiến cô bạn du học sinh Việt thấy vui nhất sau 2 tháng tại đây, câu trả lời của Thảo chính là chuyện học hành.

"Ngoài học ngôn ngữ, mình thật sự bị cuốn hút bởi những lớp học khám phá văn hóa Nhật Bản. Tất cả sinh viên trong lớp đều được tham gia các buổi chiếu phim, học cắm hoa, tìm hiểu về nghệ thuật trà đạo hay tìm hiểu lịch sử. So với việc nghe, đọc về những điều này không ít trước đây qua sách, báo, Internet thì việc được trực tiếp trải nghiệm thú vị hơn rất nhiều lần".

Du học sinh quốc tế được tham gia các lớp khám phá văn hóa Nhật Bản

Du học sinh quốc tế được tham gia các lớp khám phá văn hóa Nhật Bản

"Sự đa dạng văn hóa trong lớp cũng là điều lôi cuốn không kém. Lớp học của mình có hơn 20 sinh viên nhưng có đến 10 quốc tịch khác nhau. Cả lớp đã dành rất nhiều thời gian để lắng nghe những câu chuyện kể về văn hóa, phong tục của các nước. Lớp học giống như một chuyến du lịch thu nhỏ mà mỗi ngày mình đều được biết thêm nhiều điều hay ho, mỗi ngày mình đều háo hức được đến lớp".

Thảo và những người bạn đến từ nhiều quốc gia

Thảo và những người bạn đến từ nhiều quốc gia

Thảo cho biết, chuyện học tập trong thời gian đầu có vẻ nhẹ nhàng là đương nhiên, nhưng cô bạn tin với sự khởi đầu khá hào hứng, thầy cô đáng yêu, tận tình và những người bạn cùng lớp luôn vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ thì không có gì cần quá lo trong thời gian tới cả.

Nhật Bản đẹp như trong những khung hình trong anime

Học tập và sinh sống tại Kyoto – thành phố du lịch của xứ sở mặt trời mọc, Thảo cho biết nơi đây đẹp như những khung hình trong các bộ anime nổi tiếng mà ai cũng từng xem.

Ngay sau khi đến Kyoto, cô bạn đã nhanh chóng dành thời gian đi thăm những khu di tích nổi tiếng. Cố đô Kyoto hiện nay là một thành phố hiện đại, sôi động nhưng vẫn giữu được những nét đẹp cổ kính từ những di tích lâu đời như đền Kiyomizu Dera, Heian Shrine, phố cổ Gion,…

Chuyến khám phá Kyoto đầu tiên của Thảo

Chuyến khám phá Kyoto đầu tiên của Thảo

 

Đền Kiyomizu Dera

Đền Kiyomizu Dera

Lâu đài Nijojo

Lâu đài Nijojo

 

Đền Heian Shrine

Đền Heian Shrine

khu-pho-co-gion-2

Thảo cho biết, cuộc sống tại đây luôn được bao trùm bởi một dáng vẻ hết sức yên bình, không vội vàng, không xô bồ. Thời tiết bây giờ tại Nhật bản đang là mùa thu, mát mẻ và nhiều ánh nắng. Trong những khu phố nhỏ, trước cửa mỗi căn nhà đều có rất nhiều chậu hoa nhỏ xinh xắn.

Dưới đây là những bức ảnh một Nhật Bản rất yên bình qua ống kính và cảm nhận của riêng Thảo:

Thành phố Kyoto khi hoàng hôn buông xuống

Thành phố Kyoto khi hoàng hôn buông xuống

​Vẻ đẹp yên bình của phố phường trong một buổi sáng

​Vẻ đẹp yên bình của phố phường trong một buổi sáng

Bầu trời mùa thu trong xanh, ngập nắng

Bầu trời mùa thu trong xanh, ngập nắng

 

Ga tàu vắng vẻ trong ngày đầu tiên cô bạn đặt chân đến Nhật Bản

Ga tàu vắng vẻ trong ngày đầu tiên cô bạn đặt chân đến Nhật Bản

Những bức hình Thảo chụp Nhật Bản đều hết sức tĩnh lặng và êm đềm

Những bức hình Thảo chụp Nhật Bản đều hết sức tĩnh lặng và êm đềm

​Không khí dễ chịu ở vùng ngoại ô thành phố

​Không khí dễ chịu ở vùng ngoại ô thành phố

Trước của mỗi ngôi nhà đều có rất nhiều những chậu hoa nhỏ

Trước của mỗi ngôi nhà đều có rất nhiều những chậu hoa nhỏ

Rau xanh là thứ đắt nhất và thứ gây nhớ nhung nhất là cơm nhà

Khi hỏi Thảo về những khó khăn của cuộc sống xa nhà, cô bạn cho biết nhớ nhất là mâm cơm Việt Nam.

"Dù có khéo léo như thế nào nhưng nguyên liệu ở đây cũng khó có thể tạo ra được một mâm cơm Việt Nam đúng nghĩa. Mình và mọi người vẫn chưa quen với ẩm thực Nhật Bản nên thường xuyên nấu cơm Việt Nam, nhưng theo một cách khá tối giản vì không có đầy đủ nguyên liệu".

"Thứ khiến mình bất ngờ nhất là rau xanh, củ quả ở đây rất đắt đỏ, có lúc một quả cà chua giá khoảng hơn 20.000 VND thế nên những lựa chọn về rau xanh cho bữa ăn cũng rất hạn chế, và không ai dám bỏ thừa rau như khi còn ở Việt Nam".

com-ngon

Những bữa cơm Việt Nam trên đất Nhật Bản

Khan hiếm nguyên liệu nên những mâm cơm được tối giản nhất có thể nhưng vẫn rất đáng yêu và ngon miệng

Khan hiếm nguyên liệu nên những mâm cơm được tối giản nhất có thể nhưng vẫn rất đáng yêu và ngon miệng

Chia sẻ về cảm giác nhớ nhà, Thảo thừa nhận đây là điều khó khăn nhất trong những ngày đầu tiên đặt chân đến Nhật Bản. Nhớ bố mẹ, nhớ mọi người trong nhà, nhớ bạn bè và nhớ cả chú mèo nhỏ nữa. Nhớ Việt Nam là thế, nhưng Thảo cho biết sức hút từ những điều chưa được học, chưa được khám phá đã giúp cô vượt qua cảm giác ấy dễ dàng hơn và cô tin thời gian học tập, sinh sống ở đây sẽ trôi qua rất nhanh thôi.

Du học là một hành trình đầy ắp sự bất ngờ. Hi vọng cô bạn du học sinh ấy sẽ có khoảng thời gian học tập, sinh sống, khám phá và trải nghiệm khó quên tại đất nước Nhật Bản xinh đẹp.

Thái Hải (SSDH) – Theo Kenh14

Share.

Leave A Reply