Chuyện đi học: Nghề khổ nhất chính là nghề làm lớp trưởng

0

Sẵn sàng du học – Làm lớp trưởng cũng như làm một người anh lớn, chị cả vậy. Khó lắm, phải đâu chuyện đùa!

Cuộc đời học sinh hơn 18 nồi bánh chưng, kiểu gì khi đi học cũng sẽ có vài câu chuyện hay ấn tượng đáng nhớ về lớp trưởng. Nhắc tới con người này là luôn có 1001 câu chuyện thú vị, đủ mọi cung bậc hỉ – nộ – ái – ố để bàn về.

Có thể nói rằng, không một đoàn tàu nào thiếu đi chiếc đầu cabin vận hành, cũng không một cái cây nào thiếu đi gốc rễ để trụ vững. Lớp trưởng cũng vậy, là một mảnh ghép nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng của cả lớp. Đó là người luôn gánh những trách nhiệm nặng nề, nhưng hi sinh lại thầm lặng. Bên cạnh việc nắm bắt tình hình, duy trì nề nếp và hoạt động của lớp, lớp trưởng còn phải gánh trọng trách to lớn hơn cả đó chính là người kết nối mối dây bền chặt giữa bản thân với cả lớp, giữa các thành viên trong tập thể với nhau và giữa cả lớp với thầy cô.

Lớp trưởng thực chất cũng chỉ là một học sinh bình thường, nhưng trong con mắt của người khác, danh xưng này lại trở nên phi thường đến lạ! Chính vì điều đó, chỉ khi đứng ở vị trí ấy ta mới có thể thấu hiểu được hết mọi khó khăn, áp lực, tâm tư, mọi cung bậc cảm xúc mà người đầu tàu này phải gánh chịu. Chỉ với một câu đề nghị những ai từng làm lớp trưởng vào giãi bày tâm sự, một bài đăng trên Facebook nhanh chóng nhận được cả nghìn comment từ chính những "người trong cuộc" khiến ai cũng vừa thương vừa phì cười!

ssdh-hoc-sinh-trung-quoc

1. Bạn có thể vì chúng nó mà nhận hết mọi tội lỗi. Nhưng khi có chuyện gì xảy ra thì bạn sẽ là người bị chúng nó tố cáo đầu tiên.

2. Mình học ngu nhưng bị bắt làm lớp trưởng. Sau đó cô giáo mắng mình là tại sao làm lớp trưởng mà lại học ngu? Ơ hay, biết mình học ngu rồi còn cho làm lớp trưởng!!!

3. Lúc gõ những dòng này, mình đang ngồi vật vã trước cửa phòng Công tác chính trị sinh viên để nộp nguyên một chồng giấy tờ hồ sơ xét tốt nghiệp cho tụi nó đây!

4. Làm lớp trưởng Đại học, mình luôn phải "nhớ mặt đặt tên" cho cả lớp gần 100 con người. Nhưng ngược lại, họ chỉ cần nhớ mặt và đặt tên cho mỗi con lớp trường này.

5. Hồi lớp 4 xin cô cho làm lớp trưởng, cô hỏi tại sao thì mình mạnh dạn trả lời: "Con muốn cầm đầu cả lớp!". Sau đó cô giáo gọi về cho gia đình, mình chưa kịp cầm đầu một ai thì đã bị ba mẹ "cầm đầu" rồi.

6. Mỗi khi lớp ồn trong giờ học, mình chỉ cần đứng lên gắt đúng một câu: "IM LẶNG ĐI". Cả lớp im chưa đủ, mình gắt to đến nỗi làm thầy cô đang giảng bài cũng im theo luôn. Tự dưng thấy bản thân mình quyền lực kinh khủng.

7. Nhìn lớp trưởng người ta nói còn có người nghe, răn còn có người sợ mà lòng mình đau như cắt, vì lớp mình lúc nào chúng nó cũng ngồi lên đầu mình cả!

8. Làm lớp trưởng mà đánh bạn nam cùng lớp khóc. Nhưng vì học quá giỏi nên vẫn được cô tin tưởng cho làm lớp trưởng.

9. Cứ cái gì sai thì cứ auto lớp trưởng sẽ là người chịu trách nhiệm. Làm việc nhóm thì lúc nào cũng phải có mặt lớp trưởng. Ủa vây rồi "team work" hay "tao work"?

10. May mắn khi được làm lớp trưởng của cái lớp nghịch nhất trường. Tại sao à? Vì nghiễm nhiên bạn sẽ trở thành đứa học giỏi và ngoan nhất lớp, luôn là "con cưng" của các thầy cô. Bạn cũng sẽ không phải chịu áp lực thành tích gì cả, vì kiểu gì lớp mình chả đứng bét trường?!

11. Làm lớp trưởng lúc còn thời học sinh thì được. Nhưng hãy nhớ, lên Đại học đừng bao giờ nhận chức lớp trưởng hay nhóm trưởng. Vì bạn phải làm tất cả công việc của đám còn lại trong nhóm, và bạn chẳng khác nào osin quốc dân cả.

12. Quát thì chúng nó bướng không nghe. Khóc thì chúng nó thương lại nghe. Thế là mỗi lần cần chúng nó nghe lời, mình lại phải nước mắt ngắn nước mắt dài.

Lớp trưởng nhà người ta là vậy, còn lớp trưởng của các bạn thì như thế nào?

Cá Domino (SSDH) – Theo kenh14

Share.

Leave A Reply