Chuyện du học của người nước ngoài

0

SSDH – Du học, để lĩnh hội kiến thức, trải nghiệm cuộc sống, chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng hơn là giấc mơ của tất cả các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới. Tùy theo điều kiện mà các bạn nước ngoài có rất nhiều con đường để thực hiện giấc mơ của mình.

 

Yang Tao, 27 tuổi, đến từ Trung Quốc, hiện đang học Tiến sỹ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm tại đại học Dublin, Ai len. Để giành được học bổng của chính phủ Trung Quốc sang Ai len học Tiến sỹ 4 năm, anh đã phấn đấu rất nhiều trong giai đoạn học đại học và thạc sỹ ở trong nước, đồng thời cố gắng học tiếng anh, thi IELS. Yang cho rằng du học là cơ hội tốt cho anh để trở thành giáo sư đại học và nhà nghiên cứu ở các trường đại học trong tương lai. Và tuyệt vời hơn nữa, bạn gái Yang cũng giành được học bổng thạc sỹ ngành quản lý kinh tế tại đúng trường anh đang học. 

 

chuyen-du-hoc-cua-nguoi-nuoc-ngoai

Yang (giữa) cùng bạn bè quốc tế 

 

Cũng đến từ Trung Quốc, Kê Kê lại có con đường du học khác. Yêu thích văn hóa Hàn Quốc, sau khi học xong đại học Kê Kê đã xin được học bổng BK21 của chính phủ Hàn và sang học Thạc sỹ Sinh học. Với năng khiếu học ngoại ngữ, ngoài thông thạo tiếng Anh, trong thời gian học ở Hàn, bạn gái này đã học và dùng được tiếng Hàn lưu loát. Biết tiếng bản địa càng giúp cho Kê Kê hiểu hơn về văn hóa, con người ở đất nước nơi cô đang học.

 

Ngược với cô bạn Kê Kê, Jina sau khi học xong Thạc sỹ tại một trường đại học ở Hàn Quốc, cô gái 26 tuổi này đã nhờ cha mẹ giúp đỡ để sang Canada học một khóa tiếng anh 10 tháng. Cô gái Hàn Quốc này hy vọng sau khi cải thiện vốn tiếng anh, có điểm TOEFL cao, với kinh nghiệm nghiên cứu về sinh học phân tử và kết quả học tốt, cô sẽ xin được học bổng tiến sỹ về lĩnh vực sinh y ở Mỹ, Canada hay châu Âu.

 

Chọn cách du học dễ dàng hơn, Cristo, đến từ Tây Ban Nha, và các bạn của mình theo chương trình trao đổi sinh viên trong Khối châu Âu. Học hết 3 năm tại một trường ĐH trong nước, Cristo và nhóm bạn thân trong lớp đã chọn một trường đại học ở xứ sở hoa Tulip là điểm tiếp theo cho sự nghiệp học hành của mình. Đây cũng là nơi để anh và các bạn trải nghiệm cuộc sống, tận hưởng vẻ đẹp lãng mạn và sôi động của các lễ hội hoa – như chia sẻ của anh.

 

Bằng con đường tương tự như Cristo, Bilal cùng vài người bạn đã rời Thổ Nhĩ Kỳ đến Ba Lan và tiếp tục chương trình học của mình tại ĐH Warmia and Mazury ở thành phố Olszty, nơi được cho là thánh địa của những hồ nước ngọt tuyệt đẹp và thơ mộng. Cũng giống như Kê Kê, Bilal đang cố gắng học tiếng Ba Lan để hòa nhập với cuộc sống nơi anh đang học và hiểu hơn về văn hóa và con người Ba Lan.

 

Adam, chàng trai 26 tuổi người Ba Lan, thì lại cố gắng ngay từ hồi học đại học, học tiếng Anh tốt, sau đó xin được học bổng Erasmus của Liên minh châu Âu (EU) sang Đan Mạch và hoàn thành chương trình thạc sỹ ở đó. Với kết quả học tập tốt và kinh nghiệm sống làm việc, học tập ở nước ngoài, sau khi nhận bằng thạc sỹ, Adam đã ứng cử thành công học bổng Tiến sỹ của EU.

 

Cùng học tiến sỹ với Adam, Natalia, một cô gái trẻ Ba Lan năng động, ngay từ hồi học đại học đã cố gắng học thật tốt, hoàn thành sớm chương trình mỗi kỳ, để mỗi năm dành 3 tháng sang Iceland làm hộ lý trong một bệnh viện lấy tiền trang trải việc học tập, và học tiếng. Cô cũng tham gia một khoa học trao đổi sinh viên 1 năm và hoàn thành thạc sỹ ở Ý.

 

Không may mắn có học bổng như các anh chị ở trên, Aleksander 19 tuổi đến từ Nga chọn con đường du học tại Ba Lan với chuyên ngành kiến trúc. Học ở Ba Lan có chi phí rẻ, bằng cấp được Liên minh châu Âu công nhận, tiếng Ba Lan và tiếng Nga có nhiều điểm tương đồng – chàng trai có bố người Nga và mẹ người Triều Tiên này chia sẻ. Để giúp đỡ gia đình, Aleksander đã làm thêm việc đưa thư ở Ba Lan. Như cậu nói thì công việc đưa thư khá linh động về thời gian và tiền lương hàng tháng cũng tạm ổn.

 

Chu Đình Tới

(NCS ở châu Âu)

Share.

Leave A Reply