Độc giả “gửi hơi ấm” tới du học sinh Nga

0

SSDH – Sau khi bài viết “Du học sinh tại Nga “chống chọi” với tiết trời -40 độ” được đăng tải trên báo điện tử Dân trí, độc giả đã gửi bình luận chia sẻ tới du học sinh VN đang phải hứng chịu cái giá rét của đợt lạnh lớn nhất trong nhiều năm qua tại Nga.

 

Xin trích đăng một số lời chia sẻ của độc giả báo Dân trí tới du học sinh tại Nga:

 

“Em gái à, cố lên nhé, năm đầu sang đã phải chịu lạnh thế này rôi, chị thương em lắm…., nhưng tất cả vì tương lai phía trước, cố lên em yêu quí của chị…” – Trần Thị Đoan, email hoanghonvabien1990@gmail.com

 

“Mùa đông ở Nga năm nay thật lạnh, nhớ anh em bạn bè bên Nga quá. Không biết năm nay mọi người chống chọi cái rét thế nào. Anh em bạn bè Trekhop cố lên!”. – Hoàng Dũng; email: cau_chu21@yahoo.com.vn

 

“Cố gắng lên các bạn SV Việt Nam, tuyết và rét chỉ là nhất thời thôi”. – Thái Sơn, email: ichcaovan@gmail.com

 

“Nhìn thấy cái lạnh này, lại nhớ nước Nga quá!” – Tuan, email: tuan_dt@yahoo.com

 

doc-gia-gui-hoi-am-toi-du-hoc-sinh-nga

 Lối lên trường Đại học Kỹ thuật tổng hợp Quốc gia Irkutsk (thành phố Irkutsk, Nga) phủ đấy tuyết. (Ảnh: Hoài Đảm)


“Tết về mình được gặp mấy người bên đó về ăn Tết Nguyên Đán, thấy có người kêu HN nóng, mình không tin. Ai biết mọi người bên đó lạnh dữ dội ghê gớm như vậy. Cố gắng lên mọi người, Việt Nam ấm áp, yêu thương đang chào đón ngày trở về của các bạn”. – Hương, email: hoafang_mth@yahoo.com

 

“Mình có người bạn dang làm việc tại Nga, năm nay là mùa đông đầu tiên nó ở đó, thương nó thiệt không được về ăn Tết, trời lại lạnh như này”. – Email: ha2jla2n@gmail.com

 

“Trời lạnh thật, ông anh trai của em cố gắng nha”. – Đào Thương, email: hd.dao.thuong@gmail.com

 

“Tất cả mọi thứ đều thân thuộc. Nhưng năm nay lạnh quá nhỉ. Mọi người cố gắng nhé :)”. – Duy, email: duyvuba1511@gmai.com

 

“Xin chia sẻ đến các bạn ở Nga của tôi. Tôi sẽ gửi cho các bạn một ít hơi ấm “gió mùa đông bắc” từ Việt Nam sang khi các bạn cần”. – Email: cuong_user@yahoo.com.vn

 

PV (tổng hợp)

Share.

Leave A Reply