Hôm nay mới mùng 5 nhưng bạn có thấy lương đã bay sạch…

0

SSDH – 4 ngày nghỉ lễ làm gì để rồi ví ơi ở lại lương đi đây…

Đúng là có một niềm đau mang tên tiền lương. Chờ mòn chờ mỏi 30 ngày để nghe tiếng ting ting định mệnh thì cũng chỉ mất có 3 ngày để tiễn số lương đi thật xa mà không trở lại. Đã thế lại còn vừa được ưu ái nghỉ lễ tới 4 ngày. Trước lễ chờ lương để “xoã” cho tung nóc, hết lễ rồi lại ngậm ngùi đếm lịch chờ lương tháng sau vì ăn tiêu lỡ quá đà.

Hôm nay à, mới mùng 3 thôi nhưng lương đã bay sạch rồi!

Hết cả lễ lẫn tiền thì còn bi kịch hơn sống chung với bà Phương!

ssdhfunny

Nghỉ lễ mà, kiểu gì chả ăn chả chơi chả mua sắm. Đã thế còn vừa nhận lương hôm kia thì bảo sao chả chi mạnh tay, và rồi lỡ mạnh quá…

ssdhfunny1

Nỗi đau đi làm sau 4 ngày lễ đâu thể bi kịch hơn cái cảnh mới 3 ngày đã hết luôn lương…

ssdhfunny2

4 ngày nghỉ lễ để làm gì để rồi ví ơi ở lại lương bổng đi đây!!!

ssdhfunny3

Đi về đâu, về đâu cũng là hết tiền

ssdhfunny4

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn gặm mỳ gói le lói suốt trăm năm…

ssdhfunny5

Chắc lương có cánh, lương bay đi xa…

ssdhfunny6

Tôi cần thấy những cánh tay khác cũng hết tiền từ mùng 3!

ssdhfunny7

Tiền ơi tiền lại rụng bị bà, bà để bà giữ chứ bà không tiêu…

ssdhfunny8

Cá Domino (SSDH) – Theo kenh14.vn

Share.

Leave A Reply