Người thầy dành 41 năm vượt đường rừng để đưa học sinh đến trường

0

Sẵn sàng du học – Không quản ngại đường sá xa xôi, người thầy giáo này đã tận tâm đưa hơn 10 em nhỏ đến trường mỗi ngày vì sợ học sinh của mình gặp nguy hiểm khi phải đi học qua một đoạn đường núi dài cả hàng chục km.

Tại tỉnh Quý Châu ở phía Tây Nam Trung Quốc, có một thầy giáo không quản nắng mưa hàng ngày đưa đón hơn chục em học sinh đi bộ đến trường. Đây là một ngôi trường nhỏ ở làng Qianxi, nơi có rất nhiều em học sinh đến từ những nơi cách trường cả hàng chục km.

Cứ mỗi tờ mờ sáng, thầy giáo này lại lên đường dẫn các em học sinh tiểu học đến trường. Ngôi trường ở cách nhà vài ngọn núi nên có khá nhiều địa hình nguy hiểm, khiến các em không thể tự mình vượt qua được.

Cứ mỗi tờ mờ sáng, thầy giáo này lại lên đường dẫn các em học sinh tiểu học đến trường. Ngôi trường ở cách nhà vài ngọn núi nên có khá nhiều địa hình nguy hiểm, khiến các em không thể tự mình vượt qua được.

41 năm qua, người thầy giáo vẫn một tay xách những chai nước, một tay chủ động vạt cây cối sang một bên để học sinh của mình dễ dàng đi theo.

41 năm qua, người thầy giáo vẫn một tay xách những chai nước, một tay chủ động vạt cây cối sang một bên để học sinh của mình dễ dàng đi theo.

Thậm chí, thầy còn chuẩn bị hẳn bộ dụng cụ để gỡ đá hoặc nhổ cây trong trường hợp lối đi bị bít kín.

Thậm chí, thầy còn chuẩn bị hẳn bộ dụng cụ để gỡ đá hoặc nhổ cây trong trường hợp lối đi bị bít kín.

Mỗi ngày, ông dẫn tổng cộng hơn 10 em học sinh đi "phá rừng" như thế này. Do bận việc đồng áng nên bố mẹ các em đành phải nhờ cậy thầy giáo tốt bụng.

Mỗi ngày, ông dẫn tổng cộng hơn 10 em học sinh đi "phá rừng" như thế này. Do bận việc đồng áng nên bố mẹ các em đành phải nhờ cậy thầy giáo tốt bụng.

Những chướng ngại vật bằng đá không thể cản trở lòng yêu nghề trong thầy giáo cũng như bước chân khao khát chạm tới vùng trời tri thức của các em nhỏ.

Những chướng ngại vật bằng đá không thể cản trở lòng yêu nghề trong thầy giáo cũng như bước chân khao khát chạm tới vùng trời tri thức của các em nhỏ.

41 năm qua, đứng lớp tiểu học để dạy những phép tính đơn giản cho các em học sinh vẫn là niềm đam mê của người thầy này.

41 năm qua, đứng lớp tiểu học để dạy những phép tính đơn giản cho các em học sinh vẫn là niềm đam mê của người thầy này.

Cá Domino (SSDH) – Theo kenh14

Share.

Leave A Reply