Những câu quote “đỉnh cao” trong cuốn kỷ yếu cuối năm (Phần 2)

0

Sẵn sàng du học – Cả năm mới có một lần nên ai cũng cố gắng "tỏa sáng".

Bên nước ngoài, cuối những năm cấp 3 thường có một quyển sổ kỉ yếu lưu bút để giới thiệu toàn bộ học sinh khối 12 trong trường với nhau. Đây là lúc để tất cả mọi người cùng chia sẻ về bản thân mình. Đương nhiên là các ông thần nghịch ngợm, ma mãnh sẽ không bỏ lỡ dịp này để thể hiện sự sáng tạo cũng như độ hài hước của bản thân với toàn thể mọi người trong trường. Và đây là những câu nói kinh điển khiến ai đọc qua là cũng phải phì cười ngay lập tức.

Xem Phần 1 tại đây!

Cám ơn cậu đã nói ra một chân lý mà ai cũng biết.

Cám ơn cậu đã nói ra một chân lý mà ai cũng biết.

Khiếp tai gì mà to thế hả trời?

Khiếp tai gì mà to thế hả trời?

Khi bạn biết biến điểm yếu thành điểm mạnh của riêng mình.

Khi bạn biết biến điểm yếu thành điểm mạnh của riêng mình.

Lười đến thế là cùng.

Lười đến thế là cùng.

Sở thích hơi quái đản nhỉ?

Sở thích hơi quái đản nhỉ?

Hoàng tử vạn tuế, sao giờ ngài mới xuất đầu lộ diện?

Hoàng tử vạn tuế, sao giờ ngài mới xuất đầu lộ diện?

Cá Domino (SSDH) – Theo SadAndUseless

Share.

Leave A Reply