Những lời trăng trối cực kì “khó đỡ” đến từ các bậc vĩ nhân vui tính (Phần 2)

0

Sẵn sàng du học – Từ vị thánh cho tới nhạc sĩ, ai cũng vui tính hết cả.

Cái chết luôn là điều đáng sợ đối với rất nhiều người, họ không thể chấp nhận sự thật rằng cuộc sống vốn là một vòng tròn luân hồi, và rồi ai cũng sẽ được Thần chết tới viếng thăm. Tuy vậy, có những người thực sự coi cái chết chỉ "nhẹ tựa lông hồng", là một trò đùa không hơn không kém của tạo hóa.

Hãy cùng ngó qua các vĩ nhân "nhiều muối" nhất trong lịch sử và xem thái độ dửng dưng của họ trước cái chết như thế nào nhé.

Xem Phần 1 tại đây!

Johnny Ace đã qua đời khi nghịch một khẩu súng và tự bắn vào đầu mình. Ông không hề biết trong súng có đạn.

Johnny Ace đã qua đời khi nghịch một khẩu súng và tự bắn vào đầu mình. Ông không hề biết trong súng có đạn.

Mặc dù là chính khách nhưng tính tình Nancy không hề nhạt nhẽo chút nào đâu nhé.

Mặc dù là chính khách nhưng tính tình Nancy không hề nhạt nhẽo chút nào đâu nhé.

Câu nói hơi "kém sang" so với một nàng công chúa nhỉ?

Câu nói hơi "kém sang" so với một nàng công chúa nhỉ?

Tre già thì măng mọc, để xem ai sẽ tranh vị trí số 1 trong căn phòng đó nhé.

Tre già thì măng mọc, để xem ai sẽ tranh vị trí số 1 trong căn phòng đó nhé.

Lại một người nổi tiếng "nhiều muối" nữa đã ra đi.

Lại một người nổi tiếng "nhiều muối" nữa đã ra đi.

Mệt quá cơ.

Mệt quá cơ.

Ngài William đã thốt lên những câu này trước khi gieo mình từ ban công của một tòa nhà cao tầng.

Ngài William đã thốt lên những câu này trước khi gieo mình từ ban công của một tòa nhà cao tầng.

Cá Domino (SSDH) – Theo Thoughtcatalog

Share.

Leave A Reply