Những trò “ngu ngốc” thời đi học mà đứa học sinh nào cũng từng làm

0

Sẵn sàng du học – 12 năm đi học, ai mà chả từng làm những trò "ngu ngốc" để rồi khi ra trường nhìn lại mới thấy hồi đó mình vô tư đến nhường nào.

Thời đi học, trong đầu đứa nào cũng có sẵn 1001 trò để trêu đứa này, chọc đứa kia. Những năm tháng thanh xuân đó mãi là những kỷ niệm đẹp. Ai cũng vô ưu, vô tư, cuộc sống chỉ có ăn, học và chơi đùa. Tháng 4 rồi, hè sắp đến, một mùa chia xa nữa lại về. Cùng nhớ lại những trò "ngu ngốc" ngày xưa để được một lần nữa đắm mình trong cơn mưa rào của tuổi thanh xuân.

ssdh-sinh-vien

1. Đơn giản chỉ là nhiều khi học hành áp lực quá, muốn nghỉ ngơi một chút để lấy lại tinh thần mà không có cách nào đành phải bịa ra lý do xưa ơi là xưa: Em bị ốm

2. Mỗi lần đến tiết tập làm văn, nhất là văn miêu tả, 10 đứa thì hết 9 đứa mở bài y như nhau

3. Lâu lâu quay sang chọc nó một phát cho nó tức chơi thôi mà

4. Đứa nào mà lấn sang cái ranh giới định mệnh ấy là kiểu gì cũng ăn ngay cái thước vào tay

5. Cũng không hiểu từ đâu mà đứa học sinh nào cũng vẽ như vậy nữa. Ngôi nhà giữa trang giấy, 2 cây xanh 2 bên và mặt trời ở góc phải. Đứa nào khéo tay thì vẽ thêm cả mấy con chim, đám mây

6. Bao nhiêu cuốn truyện tranh huyền thoại gắn liền với tuổi thơ. Hồi đó còn phải nhịn ăn sáng để lấy tiền đi thuê truyện

ssdh-sinh-vien

7. 1 đồn 10, 10 đồn 100. Cứ thế là hầu như cả trường ai cũng có một hộp đựng ngôi sao giấy với 1000 điều ước

8. Những buổi tối đi học thêm về, dù thấm mệt nhưng thấy mặt trăng là đứa nào cũng chạy tung tẩy khắp nơi để nó đuổi theo mình

9. Cảm giác thấy đứa bạn giật mình đầy thảng thốt thích thú lắm. Cơ mà hôm nào xui thì hù phải… thầy giám thị

10. Tôi thề là cái trò cũ rích và kinh điển này đến bây giờ vẫn còn tác dụng cho việc giải tỏa stress nhé

11. Vở đầu năm học là 100 trang nhưng mới đến giữa kỳ đã chỉ còn có mấy chục

12. Hồi đó thích nhau đầy trong sáng. Lấy hết can đảm 3 ngày 3 đêm mới dám tỏ tình với crush

Cá Domino (SSDH) – Theo kenh14

Share.

Leave A Reply