Nữ sinh Việt kể về trải nghiệm tại trường nội trú Ả rập

0

SSDH – Lối sống ở nước ngoài khác xa với ở nhà, cộng với việc một mình Anh Thư phải tự xoay sở trong mọi chuyện khiến cô bạn mất phương hướng một thời gian. Nhưng với một cô nàng chưa từng bỏ cuộc, Anh Thư đã khắc phục những khó khăn ấy một cách dễ dàng.

 

Nguyên tắc sống của cô bạn Phạm Anh Thư này là YOLO với ý nghĩa con người chỉ sống có một lần, nên phải tận dụng thời gian để làm những gì mình đam mê, cho những người mình yêu thương.

 

Tiểu sử:

Họ tên: Phạm Anh Thư

Ngày sinh: 13/ 04/ 1991

Sinh viên năm 2 Tâm lý học, Trường Mount Holyoke College (Massachusetts, Mỹ)

Sở thích: Du lịch, nhảy múa, bơi lội, chơi với trẻ con

Giải thưởng học tập xuất sắc của Khoa Tâm lý học năm 2012-2013

Trưởng ban tổ chức Hội thảo VietAbroader năm 2011 tại TP. HCM

Tình nguyện viên tại Trường King’s Academy, Jordan

 

 Học sinh Việt duy nhất của trường Taft School, Mỹ

 

 Nữ sinh Việt kể về trải nghiệm tại trường nội trú Ả rập_1

Cô bạn Phạm Anh Thư

 

Học hết chương trình lớp 10 ở trường Phổ thông năng khiếu TP. HCM, Anh Thư nuôi giấc mơ xuất ngoại. Cô bạn không ngần ngại đăng ký tham gia thi tuyển, viết bài luận, phỏng vấn… và đã gặt hái “quả ngọt”. Cô nàng trở thành học sinh người Việt duy nhất đậu vào trường Trung học Taft School ở Connecticut, Mỹ. Khỏi phải nói, Thư đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.

 

Khí hậu lạnh và thức ăn có khẩu vị lạ không phải là vấn đề lớn mà chướng ngại lớn nhất với các du học sinh như Anh Thư chính là tiếng Anh và phương pháp học tập mới mẻ. Dù là dân chuyên Anh, song thời gian đầu Anh Thư nghe thầy cô giảng bài như “vịt nghe sấm. Việc vừa phải đọc và viết nhiều, lại cần suy nghĩ nhanh để trả lời câu hỏi và thảo luận cũng không khỏi khiến Anh Thư đuối so với bạn bè cùng lớp”. Phải kiên trì “bám dính” thầy cô và bạn bè hỏi bài liên tục, Anh Thư mới tiến bộ dần.

 

Lối sống ở nước ngoài khác xa với ở nhà, cộng với việc một mình Anh Thư phải tự xoay sở trong mọi chuyện khiến cô bạn mất phương hướng một thời gian. Nhưng với một cô nàng chưa từng bỏ cuộc, Anh Thư đã khắc phục những khó khăn ấy một cách dễ dàng.

 

Những trải nghiệm đầy liều lĩnh

 

 Nữ sinh Việt kể về trải nghiệm tại trường nội trú Ả rập_2

Anh Thư không ngại thử thách để được trải nghiệm và khám phá những vùng đất mới

 

Thay vì nộp đơn vào đại học sau khi tốt nghiệp, Anh Thư quyết định sử dụng gap year (năm nghỉ ngơi) của mình đi làm tình nguyện ở Jordan. Anh Thư gia nhập chương trình Hoạt động cộng đồng ở trường King’s Academy. Đây là ngôi trường nội trú dành cho nam và nữ đầu tiên ở vùng đất Ả Rập, được thành lập bởi vua Jordan King Abdullah năm 2007. Chia sẻ về lý do đưa ra lựa chọn “táo bạo” này, Anh Thư trả lời: “Mình chỉ muốn thử cảm giác khi mình cũng là một thành viên ở ngôi trường xa lạ ấy thì mình sẽ thu nhận được những gì thôi”.

 

Công việc chính hàng ngày của Anh Thư là lên kế hoạch, chuẩn bị cũng như thực hiện và quản lý các chương trình ngoại khóa về hoạt động cộng đồng cho học sinh ở King’s.

 

Bên cạnh đó, Anh Thư đã tận dụng quãng thời gian gap year để khám phá thế giới xung quanh. Jordan là nơi “ghi dấu” những trải nghiệm lần đầu tiên của Anh Thư: lần đầu tiên leo núi cát, lần đầu tiên cưỡi lạc đà, lần đầu tiên được đi jet ski (mô tô nước)…

 

Một trong những sở thích của Anh Thư là được đi du lịch đó đây. Trong kì nghỉ hè vừa qua, Anh Thư đã có hành trình xuyên Việt từ Bắc Giang tới Đồng Tháp, đó thực sự là những trải nghiệm thật khác lạ và ý nghĩa.

 

 anhthu3.jpg

Anh Thư rất thích đi du lịch, khám phá và trải nghiệm

 

 Nữ sinh Việt kể về trải nghiệm tại trường nội trú Ả rập_4

Anh Thư trên đất nước Ả Rập

 

 Nữ sinh Việt kể về trải nghiệm tại trường nội trú Ả rập_5

Mô tô nước là một sở thích của cô bạn 9X này

 

 Nữ sinh Việt kể về trải nghiệm tại trường nội trú Ả rập_6

Anh Thư (áo tím) và bạn bè

 

 Nữ sinh Việt kể về trải nghiệm tại trường nội trú Ả rập_7

Anh Thư (áo tím) trên đất Mỹ

 

Vũ Quân (SSDH) – Theo Tiin

Share.

About Author

Leave A Reply