Các bước chuẩn bị cho quá trình du học tại Anh với trình độ A

0

Sẵn sàng du học – Thảo Vy Ngô (Vy), một du học sinh đến từ Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về cuộc sống và quá trình học tậptại London.

thao-vy-ngo

PV: Chào Vy. Điều gì khiến bạn quyết định đến với đất nước của chúng tôi?

Vy: Tôi chọn điều này bởi vì tôi muốn được nâng cao kiến thức ở một đất nước khá phát triển, nơi có lịch sử giáo dục lâu đời.

PV:  Việc học bắt đầu vào tháng Giêng thay vì tháng Chín, bạn có thấy căng thẳng không?

Vy:  Đôi khi rất căng thẳng vì thật khó để kết bạn và làm quen với môi trường mới. Tôi đã bị sốc văn hóa lúc đầu. London không thực sự giống như tôi tưởng tượng!

PV: Thật thú vị khi nghe điều đó. Chúng khác nhau như thế nào vậy?

Vy: Các tòa nhà lịch sử và cung điện giống như trong truyện cổ tích, nhưng cũng có rất nhiều tòa nhà hiện đại với các thương hiệu thời trang. Tuy nhiên, Beckenham mang lại cho tôi cảm giống như nông thôn.

PV: Beckenham có phải là một môi trường tốt để học tập?

Vy: Vâng, tôi nghĩ thế. Tôi thích nó hơn Brixton, nơi tôi đang ở trong một căn nhà riêng.

PV: Bạn đang học những môn nào?

Vy: Tôi đang học Toán, Chính trị và Kinh tế.

PV: Bạn có yêu thích chúng không?

Vy: Tất nhiên. Vàgiáo viên Chính trị là người tôi ưa thích nhất. Thầy ấy rất vui tính và hay giúp đỡ sinh viên.

PV: Bạn cảm thấy đâu là những khía cạnh tốt nhất của trường?

Vy: Tôi nghĩ đó là số lượng học viên trong lớp. Cho đến nay, số sinh viên lớp Toàn là lớn nhất Toán, chưa đến 12 người. Điều đó giúp sinh viên dễ dàng trao đổi với giáo viên hơn.

PV: Bạn có tham gia câu lạc bộ hay hoạt động xã hội nào ở trường không?

Vy: Có! Tôi đã tham gia Pilates và Tây Ban Nha. Pilates là để đào tạo sự linh hoạt và giữ dáng. Chúng ta có thể nhờ giáo viên tư vấn về cách giúp cơ thể cân đối và ăn uống lành mạnh. Với tiếng Tây Ban Nha, thật thú vị khi học một ngôn ngữ mới.

PV: Bạn đã làm quen được với nhiều người chưa, và đây có phải là lần đầu tiên bạn học chung với sinh viên từ các quốc gia khác?

Vy: Tôi đã có rất nhiều bạn. Đây không phải là lần đầu tiên tôi tham gia một lớp học với các sinh viên quốc tế. Tôi từng học tại một Trung tâm tiếng Anh, nơi cũng như vậy.

Ở Việt Nam, chúng tôi dễ dàng kết bạn như thế này. Nhưng ở đây chúng tôi có thể ra ngoài ăn trưa hoặc chơi một trò chơi, có nhiều kết nối hơn ở đây.

PV: Bạn bè của bạn đến từ đâu?

Vy: Ấn Độ, Việt Nam, cũng Trung Quốc, Iran, Venezuela, Hàn Quốc và Đức.

PV: Bạn có thích sống ở London không?

Vy: Nó khá đắt, nhưng cũng đáng giá vì so với những nơi khác thì ở đây đa dạng văn hóa. Bạn có thể tìm thấy những thứ từ khắp nơi trên thế giới ở cùng một nơi.

PV: Bạn mong chờ điều gì nhất trong thời gian tới?

Vy: Tìm kiếm sự giúp đỡ từ các giáo viên vì tôi sẽ có những kỳ thi rất quan trọng. Kết bạn cũng rất thú vị.

PV: Vậy, kế hoạch tương lai của bạn là gì?

Vy: Đầu tiên tôi sẽ lấy bằng đại học, sau đó tôi sẽ cố gắng ở lại đây để trải nghiệm nhiều hơn.

PV: Bạn muốn học ngành gì?

Vy: Kinh tế học. Tôi đã nộp đơn vào Kingston, City, Goldsmiths, Royal Holloway và Greenwich, thật khó để lựa chọn khi trúng tuyển cả năm trường. Tôi thực sự muốn ở lại London!

Người dịch: Bảo Dung (SSDH)

Share.

Leave A Reply