Sinh viên ngành đồ họa: “Học để sáng tạo, đừng học vì bằng cấp”

0

SSDH – Bằng cấp giống như ngọn nến, giúp bạn nhìn đường dưới chân mình. Nhưng sự sáng tạo như chiếc bóng đèn cao áp, chiếu sáng cả con đường dẫn tới thành công của một chuyên gia thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện.

 

Sáng tạo – Tài sản quý giá nhất của một Designer

 

Hiện đang du học Pháp, nhưng trước đó cô gái xinh xắn sinh năm 1993 Ngô Diệp Minh đã tốt nghiệp FPT Arena với điểm số xuất sắc và trải qua nhiều công việc part-time về thiết kế đồ họa. 

 

Ấn tượng lớn nhất của Minh trong những ngày tháng tại FPT Arena chính là cách dạy khuyến khích sinh viên tự thân vận động trong mọi tình huống tư duy và thực hành, tự lên ý tưởng và phát triển các đề tài cá nhân. Các thầy giống như những ngọn hải đăng, chỉ hướng cho sinh viên nếu đi “chệch hướng” mà thôi.

 

Sinh viên ngành đồ họa: “Học để sáng tạo, đừng học vì bằng cấp”. 

Ngô Diệp Minh, cô sinh viên ngành đồ hoạ tốt nghiệp loại xuất sắc

 

Minh quan niệm rằng sự sáng tạo đối với một người thiết kế là điều rất quý giá. Kỹ năng thì có thể tự mình trau dồi bằng cách tập luyện. Nhưng sự sáng tạo là cả một quy trình luôn luôn suy nghĩ và học hỏi, từ đó sinh ra những điều mới mẻ.

 

“Trước đây và cả bây giờ, em luôn học để phát triển tư duy sáng tạo, chứ chưa bao giờ vì bằng cấp”, Minh khẳng định.

 

Tìm cảm hứng sáng tạo từ nhiều hoạt động khác nhau

 

Gây ấn tượng bởi thân hình to lớn và mái tóc mang phong cách Bob Marley ba tháng gội một lần, anh chàng thiết kế kiêm rocker Nguyễn Minh Nhật (1991) đã tốt nghiệp  FPT Arena Hà Nội đầu năm 2013 và hiện đã kinh qua rất nhiều công ty từ Nam ra Bắc như báo Hoa Học Trò, VTV6, Canifa và Pulse Active…

 

Sinh viên ngành đồ họa: “Học để sáng tạo, đừng học vì bằng cấp”. 

Sáng tạo truyền cảm hứng cho Nguyễn Minh Nhật trong công việc và cả con đường làm nghệ thuật

 

Ngoài thời gian 8 tiếng ở văn phòng, Nhật còn có đam mê đặc biệt với âm nhạc. Hiện anh đang giữ vị trí guitar bass trong ban nhạc rock In Your Eyes… hoạt động mà theo như anh giải thích là cách để nuôi dưỡng sự sáng tạo trong cả công việc lẫn cuộc sống.

 

“Âm nhạc và Thiết kế như hai người anh em ruột thịt tương trợ lẫn nhau, khi nào mình cần tìm ý tưởng cho cái này thì sẽ cậy nhờ tới cái kia.” Nhật bật mí khi được hỏi về bí quyết sáng tạo của riêng mình.

 

Sáng tạo tới từ những điều rất nhỏ bé

 

Sinh viên ngành đồ họa: “Học để sáng tạo, đừng học vì bằng cấp”. 

Lê Hà Linh – cô sinh viên FPT Arena yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh

 

Mới gia nhập gia đình FPT Arena chưa được một năm, nhưng bản thân Lê Hà Linh đã nhận thấy mình thay đổi rất nhiều về tư duy. “Thay đổi rõ nét nhất là các giác quan của mình đã trở nên nhạy cảm hơn, nhất là thị giác. Mình biết để ý những thứ nhỏ nhặt nhưng ấn tượng với bản thân mình.” Linh vẫn nhớ rõ lần đi nghỉ hè với cả trường ở đảo Minh Châu, nhờ ý tưởng dậy sớm ra biển xem rùa đẻ trứng mà cô bạn sinh năm 1995 này đã chụp một bộ ảnh đá biển rất đẹp, đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh của nhà trường sau đó

 

Nguồn: Khám Phá

Share.

Leave A Reply