SSDH – Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh, bà Theresa May đã soạn thảo một dự luật trình lên Nội các nước này về vấn đề sinh viên quốc tế du học Anh xong phải về nước sau khi tốt nghiệp và các sinh viên “xuất sắc nhất” vẫn bắt buộc phải về nước trước rồi mới trở lại làm việc ở Anh nếu có cơ hội.

Dự luật này đã gặp phải các phản đối dữ dội đến từ giới học thuật Anh.
Nhìn chung, các ý kiến phản đối đều thống nhất dự luận này đi ngược lại tinh thần nghiên cứu khoa học, khi mà Chính phủ Anh luôn cam kết nỗ lực để Vương quốc Anh trở thành “môi trường nghiên cứu khoa học tuyệt vời nhất thế giới” và ảnh hưởng xấu đến quyết định của các nhà khoa học xuất sắc đang có dự định đến nước này làm việc.
Giám đốc Campaign for Science and Engineering (CaSE), Tiến sĩ Sarah Main bày tỏ bà rất thất vọng với động thái này của Chính phủ và cho rằng dự luận của Bộ trưởng May sẽ tạo ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực.
Giáo sư Stephen Curry thuộc trường Imperial College London mới đây cũng đã viết một bài tham luận gửi tới tờ The Guardian. Trả lời phỏng vấn với đài BBC, ông cho biết: “Tôi hết sức ngạc nhiên và thất vọng với dự luật này của Bộ Ngoại giao.”
Giáo sư Curry chuyên ngành sinh học cấu trúc tại Imperial College London, đồng thời là Phó chủ tịch CaSE và nhóm Science is Vital, cho biết giới khoa học hết sức đồng tình với chủ trương của Chính phủ khi mong muốn đưa mọi thứ vào trật tự và Nội các đã cố gắng tham khảo ý kiến các học giả trước đó. Tuy nhiên, ý kiến mà bà May đưa ra có thể gây tổn hại đặc biệt đến danh tiếng và thương hiệu mà nước Anh cố gắng xây dựng từ trước đến nay, khi mà lượng sinh viên quốc tế theo học tại đây hàng năm là nguồn thu nhập đáng kể cho các trường đại học nói riêng và cho quốc gia này nói chung.
Các quốc gia như Mỹ, Úc và Canada thường có chính sách gia hạn visa thêm 12 tháng đối với sinh viên nước ngoài có nguyện vọng làm việc tại nước sở tại sau khi tốt nghiệp, tức là gấp 3 lần so với số thời gian là 4 tháng mà Anh đang qui định.
Các học giả đều đồng tình việc sinh viên nước ngoài ở lại làm việc sau tốt nghiệp đóng góp rất nhiều cho Anh Quốc, nói một cách hình ảnh thì đây chính là “ngày hái quả” sau khi “gieo trồng” vậy.
Phạm Huyền (SSDH) – Theo BBC











