6 cặp anh em “chó mèo” cực lầy lội của phim Hàn

0

Sẵn sàng du học – Không chỉ có “loveline” giữa các cặp đôi, mối quan hệ “anh chị em” trong phim Hàn còn là điểm nhấn bởi độ chân thật, hài hước, khiến ai cũng có thể liên tưởng tới chính hoàn cảnh của mình ở ngoài đời.\

Mối quan hệ "anh chị em" từ lâu đã là nỗi "phiền toái" của không ít người. Những trận cãi vã không hồi kết, không ai chịu nhường ai, những trò đùa quá lố, chọc ghẹo,…và hàng ngàn thứ khác khiến họ trở thành "cái gai" trong cuộc sống mỗi người.

Dù khó chịu và đôi lúc đáng ghét, nhưng từ hai phía vẫn luôn dành cho nhau sự quan tâm, lo lắng, bảo vệ. Cũng không hề thiếu những giây phút "nghịch ngợm, pha trò" cực đáng yêu, "anh chị em" chính là những thành viên gia đình, người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Họ là những điều may mắn mà ta có được. Qua 6 cặp anh em "chó mèo" của phim Hàn bên dưới, chắc chắn bạn sẽ đồng cảm không ít.

1. Deok Mi và Eun Gi "chia bè phái" trong "Her Private Life"

ssdh-her-private-life

Thực chất thì Deok Mi (Park Min Young) và Eun Gi (Ahn Bo Hyun) không phải là mối quan hệ ruột thịt. Nhưng vì chung sống cùng nhà, cả hai đã phải trải qua những cuộc cãi vã của bố mẹ. Chuyện này chắc không phải là "nỗi khổ của riêng ai", chúng ta cùng anh chị chắc đã từng một lần bị bố mẹ bắt "lựa phe": "Bố đúng hay mẹ đúng ?". Duk Mi cùng Eun Gi đã thành công trong việc tìm cách hạ hỏa cơn nóng giận của bố mẹ, là cầu nối giúp họ làm hòa.

2. Ri Jin – Ri On cùng những khoảnh khắc "cà khịa" nhau trong "Kill me, Heal me"

ssdh-kill-me-heal-me

Cả hai đều không có mối quan hệ ruột thịt, nhưng chung sống với nhau từ nhỏ. Thậm chí bộ phim còn phát triển tâm lý nhân vật Ri On (Park Seo Joon) với mối tình đơn phương dành cho Ri Jin (Hwang Jung Eum). May mắn thay họ không quá sa đà vào mối quan hệ phức tạp đó, bộ phim vẫn tràn đầy những cảnh gây lộn, chí chóe cà khịa, chọc phá nhau của cả hai. Đúng nghĩa cảnh tượng quen thuộc của mọi cặp "anh chị em" ngoài đời.

3. In Ha tìm tới In Ho vay mượn tiền trong "Cheese in the Trap"

ssdh-cheese-in-the-trap

Thoạt nhìn thì In Ha (Lee Sung Kyung) có vẻ là "bà chị" đáng ghét nhất mà màn ảnh Hàn từng có: gắt gỏng vô lý, luôn lớn tiếng "một cách vô duyên", suy nghĩ nông cạn không hề ra dáng hình mẫu người chị đúng nghĩa. In Ha luôn tìm cách phá loạn xì ngầu mọi thứ trong đời In Ho (Seo Kang Joon), ăn xài đã đời rồi tìm đến em để lấy tiền. Và hành động như những đứa trẻ mới lớn.

Nếu mọi thứ chỉ có như vậy thì hẳn In Ha rất đáng để ghét, nhưng vẫn có lúc người xem có thể cảm nhận được tình cảm của cô dành cho In Ho như một người chị. In Ha cũng có yêu thương em mình vì đó là người thân duy nhất còn lại, chỉ là cách thể hiện tình cảm không được khéo léo. Phần khác vì đó là thứ tình cảm chị em đi theo hướng ích kỷ nhiều hơn.

4. Duk Sun với người chị Bora cùng em trai No Eul

 

ssdh-reply-1988

Chắc chắn ai cũng đã từng đố kỵ vì sự phân biệt đối xử của bố mẹ đối với anh chị em của mình. Đó có thể là sự thiên vị nhiều hơn dành cho con trai thay vì con gái. Những lúc chúng ta cảm thấy hơi "tủi thân, mủi lòng" chứng kiến sự yêu thương nhiều hơn của bố mẹ không dành cho mình. Trong series nổi tiếng Reply 1988, Duk Sun (Hyeri) đã có những giây phút nhạy cảm, giận hờn khi chị cả Bora (Ryu Hye Young) được ưu ái vì tài giỏi hơn. Em trai duy nhất No Eul (Choi Sung Won) vì là "con trai cưng" cũng được quan tâm nhiều hơn. Sự thiên vị đến từ những hành động nhỏ nhặt như việc Duk Sun chẳng bao giờ được ăn trứng ốp lết vào buổi sáng (dù đó là món cô yêu thích) nhưng No Eul và Bora lúc nào cũng có phần.

Có những lúc vì là chị gái, chúng ta phải cố gắng làm gương, ra vẻ trưởng thành hơn. Bố mẹ từ đó cũng quên đi rằng mình cũng thích "nũng nịu", vẫn còn mắc nhiều sai lầm, cần sự an ủi yêu thương.

5. Eun Byeol đứng lên bảo vệ Eun Bi khỏi vấn nạn bạo lực học đường trong "School 2015"

ssdh-school-2015

Eun Bi cùng Eun Byeol (Kim So Hyun) là cặp chị em sinh đôi bị chia cách từ nhỏ, thậm chí không biết tới sự tồn tại của nhau. Eun Byeol là người chị "cool ngầu", may mắn có hoàn cảnh sống khá giả hơn trong khi Eun Bi thì không. Cô em là nạn nhân của vấn nạn bạo lực học đường dã man ở trường cũ.

Có một phân cảnh khi kẻ bắt nạt Kang So Young (Jo Soo Hyang) lầm tưởng Eun Byeol là Eun Bi, tính tiếp tục "ngựa quen đường cũ" đặt điều vùi dập. Thì đã bị Eun Byeol "chơi lại cho một vố nhớ đời". Eun Byeol cảnh cáo So Young không bao giờ được đụng đến Eun Bi nữa, khiến cô sợ chết khiếp.

6. Yeon Hwa cùng Wang Wook trong "Moon Lovers": Anh em là cùng một hội, một thuyền

 

ssdh-moon-lovers

Yeon Hwa (Kang Han Na) là cô em gái thông minh sắc sảo, không kém phần thâm hiểm, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Còn Wang Wook (Kang Ha Neul) là người anh có vẻ điềm tĩnh, trầm tính hơn. Bản chất hiền hậu hơn cô em. Nhưng ở những tình tiết mạch cuối phim, Wang Wook đã có sự thay đổi rõ rệt trong hành vi, tính cách của mình. Sự thay đổi này phần nào đến từ Yeon Hwa.

Wang Wook đã đánh đổi nhiều thứ, khiến tâm hồn mình trở nên "đen tối" hơn, đáp ứng những yêu cầu "nhờ vả" của Yeon Hwa. Yeon Hwa vì muốn trở nên quyền lực hơn những người khác, sử dụng Wang Wook như con tốt trong ván cờ của mình, điều khiển tâm trí của anh trai bằng những lời độc hại.

Có thể Yeon Hwa thương anh trai mình, nhưng vì những ước vọng ích kỷ riêng của bản thân đã biến nó thành thứ tình thương độc hại.

Cá Domino (SSDH) – Theo kenh14

Share.

Leave A Reply