Campuchia: Học sinh vô gia cư nhận học bổng quốc tế

0

SSDH – Lúc 7 tuổi, mồ côi cha mẹ và không có nhà để ở, Sayorn Chin đã cùng em trai leo lên thùng xe tải đi từ Sihanoukville đến Phnom Penh, mang theo những mong muốn còn dở dang. Không một ai che chở, hai anh em tự bươn chải, nuôi nhau bằng việc lượm rác ở Stung Meanchey, một bãi rác lớn nhất nhì thủ đô.

 

“Thỉnh thoảng chúng tớ cũng kiếm được chút tiền để mua thức ăn. Có lẽ trong tâm trí tớ lúc nào cũng có điều gì đó thôi thúc rằng phải tồn tại được, dưới mọi hoàn cảnh” – Chin, cậu bé mồ côi ngày nào nay đã 18 tuổi kể lại.

 

Nhắc đến ngày đó, Chin nói rằng quãng thời gian cậu sống vô gia cư như “một thế giới khác” vậy. Và giờ thì cậu trở lại Phnom Penh để hỗ trợ dự án học bổng cho trẻ em nghèo, chính điều đã thay đổi cuộc đời cậu cách đây 5 năm.

 

01042013duhocanh17.jpg

Sayorn Chin (phải) đã “đổi đời” nhờ những nỗ lực học tập

 

Năm 8 tuổi, Chin được Trung tâm Trẻ em Hạnh Phúc, một trại trẻ mồ côi quan tâm. Chương trình của họ tìm đến những đứa trẻ mưu sinh ở các bãi rác, cho chúng một nơi để ở, một ngày ba bữa cơm và một cơ hội đi học. Và Chin đã được đến trường.

 

Vốn thông minh, nhanh nhẹn, Chin mau chóng hòa nhập với không khí học tập, vươn lên đứng đầu lớp và tiếp tục với những ước mơ của mình.

 

Năm 2008, cậu giành được học bổng của trường United World College of South East Asia (UWCSEA), một trường quốc tế khá tiến bộ của Singapore. Chương trình học bổng này vẫn thường xuyên đến với các học sinh nghèo vượt khó, tạo cơ hội học tập cho tất cả những em đủ tiêu chuẩn sau các vòng kiểm tra Toán, tiếng Anh, tiếng Khmer, và vòng phỏng vấn.

 

Cậu cùng các bạn bè khác được hỗ trợ chi phí đi lại bằng máy bay, học phí, chi phí nội trú và được cấp một khoản sinh hoạt phí. Cậu chia sẻ thêm: “Đó thực sự là một cơ hội đổi đời của tôi. Nếu không có cơ hội học tập, tôi không bao giờ có được ngày hôm nay”.

 

Mỗi lần nhìn thấy lũ trẻ sống cơ nhỡ trên đường phố, Chin như thấy chính mình trong đó, những ngày tháng không thể nào quên. Cậu hiểu được rằng, lũ trẻ chẳng biết được hình hài cụ thể của cuộc sống là gì. Tất cả những gì chúng nghĩ đến là làm thế nào để tồn tại qua ngày với những công việc không tên. Và Chin cũng đang không ngừng nỗ lực để kêu gọi các dự án tạo cơ hội học tập cho trẻ vô gia cư.

 

01042013duhocanh18.jpg

Những bạn đã nhận học bổng (từ trái qua): Sovichea Kon 14 tuổi; Kong Sovan Sakana: 14 tuổi; Touch Sreylin: 14 tuổi; and Sochan Reaksmey: 15 tuổi

 

Chương trình học bổng của CCH đã và đang chung tay cùng cộng đồng để đưa các em nhỏ cơ nhỡ đến với giáo dục hiện đại. Các em xứng đáng nhận được những gì bạn bè cùng trang lứa có.

 

Một bạn khác tên Sinath Keo, 18 tuổi cũng vừa được tin đã đủ tiêu chí đạt học bổng này. Bố mẹ Keo đã mất vì căn bệnh thế kỷ và Keo cùng 4 anh chị em khác sống vật vờ ở những bãi rác. Sau những ngày được hỗ trợ đến trường, Keo phấn đấu không ngừng và sắp tới sẽ sang Singapore học.

 

Cùng với Keo, những bạn khác đều ở lứa tuổi từ 14 -18, họ sẽ cùng nhau vẽ tiếp ước mơ ở những chân trời mới. Và họ đều có chung một tâm niệm: sẽ lại trở về quê nhà để quan tâm đến những trẻ em có hoàn cảnh như mình.

 

Thục Uyên (SSDH) – Theo Tiin

Share.

About Author

Leave A Reply