SSDH – Hàng năm, hàng trăm ngàn sinh viên quốc tế đến du học Anh mặc dù chính sách thị thực nước này chưa hẳn đã thông thoáng như các quốc gia khác. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh quốc, Theresa May dự đoán năm 2020 sinh viên quốc tế có thể tăng lên 600.000 nếu không được kiểm soát. Cần phải làm gì đó khi trong số 121.000 sinh viên từ các nước không phải Châu Âu đến và học tập tại Anh mỗi năm nhưng chỉ có 51.000 sinh viên trở vể nước.

Số lượng sinh viên quốc tế tăng cao khiến Bà Bộ trưởng đã “làm gì đó” bằng cách bảo vệ kế hoạch trục xuất sinh viên quốc tế khỏi nước Anh sau khi tốt nghiệp dù vấp phải sự chỉ trích từ dư luận.
Theo ông James Dyson, một trong những nhà đầu tư và kinh doanh hàng đầu của Anh cho rằng đây là giải pháp tạm thời, một chính sách ngắn hạn và sẽ ảnh hưởng lâu dài đến nền kinh tế. Những người hoạt động trong lĩnh vực như ông tin tưởng và các nhà khoa học và kĩ sư người nước ngoài. Ông James lo lắng về sự thiếu hụt ngày càng lớn các nhà khoa học và kỹ sư có trình độ ở Anh đảm nhận các vị trí lãnh đạo trong ngành khoa học và công nghiệp.
Kế hoạch của Bà May không nhận được sự ủng hộ của các Nghị sỹ đảng Bảo thủ và bị các tổ chức Lao động phản kháng. Một Nghị sỹ đảng Bảo thủ nói rằng: Liệu việc hạn chế nhập cư hay hạn chế cấp visa đối với các sinh viên tốt nghiệp ở Anh có đảm bảo sẽ không làm phương hại đến hệ thống giáo dục bậc cao hay cản trở các ngành công nghiệp của Anh tiếp cận các kỹ năng mà họ có thể tìm thấy trên thế giới.
Mặc dù gặp rất nhiều sự phản đối và chỉ trích nhưng bà May vẫn rất cương quyết bảo vệ chính sách và kế hoạch của mình. Xem ra con đường du học Anh thì rất hot nhưng việc ở lại để học hỏi kinh nghiệm trong vài năm tại xứ sở sương mù không hề đơn giản đối với du học sinh Anh chứ chưa nói gì đến việc định cư lâu dài.
Kim Thanh (SSDH) – Theo Theguardian












