Sinh viên nghèo ở Dải Gaza và bí kíp biến ước mơ du học thành hiện thực

0

SSDH – Cậu sinh viên người Palestine, Awni Farhat đã làm một điều tưởng chừng không ngờ: tự tổ chức tự quyên tiền cho mình để thoả mãn ước mơ du học Anh Quốc. Kết quả thật bất ngờ, cậu đã quyên được 15.000 bảng Anh chỉ trong 6 tuần thông qua diễn đàn IndieGoGo.

 

Sinh viên nghèo ở Dải Gaza và bí kíp biến ước mơ du học thành hiện thực

 

Được biết, Farhat là một nhà hoạt động nhân quyền vì cộng đồng hiện đang sống tại trại Jabalia thuộc Dải Gaza. Farhat mong muốn được theo học Thạc sĩ  Phát triển Xung đột và Bạo lực tại Trường CĐ Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi tại London. Để thực hiện ước mơ này, Farhat cần phải có ít nhất 25.000 bảng Anh gồm hơn 15.000 bảng để chi trả học phí và các khoản tiền khác như sinh hoạt và nhà ở.

 

Hiện Farhat đang tham gia rất nhiều dự án xã hội và cộng đồng, hỗ trợ các tình nguyện viên nước ngoài và các kí giả, đồng thời đảm nhiệm chức vụ Điều phối viên tại dự án Gaza’s Ark, một dự án xoá bỏ các rào cản của Israel đối vối Dải Gaza. Ngoài ra, anh còn làm tình nguyện viên tại các trường tiểu học của Liên Hợp quốc trong suốt thời gian xung đột.

 

Trong đoạn video giới thiệu bản thân và mục đích của mình trên mạng xã hội Twitter, Farhat nhấn mạnh mong ước “được quay trở lại Palestine để tạo ra sự khác biệt”. Hiện video đã có trên 3.520 lượt theo dõi.

 

Phạm Huyền (SSDH) – Theo StudyInternational

Share.

About Author

Leave A Reply