SSDH – Tại cuộc thi Tiếng Nga quốc tế 2014, Minh Nguyệt đã xuất sắc dành huy chương vàng cùng giải nhất của 2 cuộc thi phụ là Nhà đọc thơ trẻ và Nhà hùng biện trẻ.
Trở về từ cuộc thi Olympic Tiếng Nga, đoàn Việt Nam giành được 3 huy chương vàng (HCV) và 2 huy chương bạc. Góp vào thành công chung của cả đoàn là cô học trò Nguyễn Thị Minh Nguyệt với: 1 tấm HCV và 2 Giải nhất.
|
Họ tên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt Sinh nhật: 6/8/1997 Thành tích: – HCV Olympic tiếng Nga quốc tế lần thứ 8 (2014). – Giải nhất cuộc thi Nhà hùng biện trẻ trong kì thi Olympic tiếng Nga quốc tế. – Bằng khen vì có câu trả lời hay nhất trong kì thi Đọc – hiểu (Olympic tiếng Nga quốc tế). – Giải Nhì quốc gia môn tiếng Nga. – HCV tiếng Nga thi cụm các tỉnh Đồng bằng và Duyên hải Bắc Bộ lớp 10, lớp 11. – Giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Nga trên Internet do trường ĐH Bách khoa Tomsk tổ chức. |
Bén duyên với tiếng Nga từ khi 3 tuổi
Minh Nguyệt đến với tiếng Nga giống như cái duyên tự nhiên từ khi còn là một cô bé 3 tuổi. Nguyệt nhớ lại: “Ngày 3 tuổi, mình theo ba mẹ sang sống tại Kharkov – Ukraine, và ở đó cho đến hết lớp 3. Nơi đây, hầu hết mọi người đều nói tiếng Nga nên bắt đầu từ đó mình đã yêu mến và muốn gắn bó với ngôn ngữ này”. Được sống và hòa mình vào thứ ngôn ngữ lãng mạn này chính là điểm khởi đầu, là mạch nguồn nuôi dưỡng tình yêu và niềm đam mê tiếng Nga của cô học trò trường chuyên Lê Hồng Phong.

Và trái ngọt dành cho niềm đam mê của Minh Nguyệt là thành tích ấn tượng trong kì thi Olympic tiếng Nga vừa qua. Không chỉ xuất sắc giành được tấm HCV, Minh Nguyệt còn cùng lúc “ẵm” luôn hai giải nhất: Giải nhất về Hùng biện trẻ và phần thi đọc hiểu.
Cô bạn chia sẻ: “Mình rất hạnh phúc vì đã đạt được những kết quả ngoài mong đợi trong cuộc thi. Và thực sự vui sướng khi đã cùng các bạn, góp phần công sức nhỏ bé mang về vinh quang cho đất nước. Không chỉ mình mà mọi thành viên trong đoàn đều cảm thấy tự hào vì những gì đã làm được”.
Cuộc thi Olympic tiếng Nga quốc tế được tổ chức 4 năm một lần bắt đầu từ năm 1972 do Bộ Khoa học và Giáo dục Nga tài trợ và được đặt dưới sự bảo trợ của Hiệp hội quốc tế các giáo viên tiếng Nga, văn học Nga. Các thí sinh dự thi sẽ tham gia phần thi Đọc – hiểu Đất nước học và hai phần thi phụ: Nhà đọc thơ trẻ và Nhà hùng biện trẻ.
Minh Nguyệt chia sẻ: “Có rất nhiều câu chuyện và kỉ niệm đáng nhớ trong lần tham dự kì thi nhưng có lẽ ấn tượng nhất với mình là lễ khai mạc và bế mạc. Trong buổi lễ đều có phần dạ hội và các thí sinh tham gia nhảy, làm quen với nhau. Khi đó, mọi khoảng cách về văn hóa, ngôn ngữ đều bị xóa nhòa, chỉ còn lại tình bạn”.
Học tiếng Nga: Cần sự nhẫn nại
“Sự mạch lạc, nhẹ nhàng” đó là đều làm nên sức hấp dẫn của tiếng Nga với cô học trò quê Nam Định. Tình yêu và niềm đam mê ngôn ngữ của đất nước xứ sở bạch dương đã lớn dần lên cùng với những ước mơ của Minh Nguyệt.
Dù từng sinh sống tại Ukraine nhưng cũng giống như nhiều bạn khác, Minh Nguyệt cũng gặp không ít khó khăn khi học chuyên sâu về tiếng Nga. Minh Nguyệt tâm sự: “Điều khó khăn nhất với mình là khi học phần Đất nước học: tìm hiểu sâu về văn hóa, lịch sử, xã hội, con người Nga”.
Vượt qua thử thách bằng sự nhẫn nại để từng bước chinh phục không chỉ là ngôn ngữ mà còn là văn hóa của nước Nga, Minh Nguyệt đã tự rút ra bài học cho mình: “Điều quan trọng nhất mình học được khi đến với tiếng Nga là sự nhẫn nại”.
Cũng chính nhờ sự bền bỉ và niềm đam mê mà Minh Nguyệt đã giành được kết quả rất ấn tượng trong cuộc thi Olympic tiếng Nga.
Món quà dành tặng thầy cô…
“Nếu được tặng tấm HCV cho một người thì mình sẽ hơi tham lam một chút để tặng nó cho những thầy cô dạy đội tuyển của mình. Những người đã dìu dắt, chỉ bảo cho mình từ những ngày đầu bỡ ngỡ cho đến hôm nay”, Minh Nguyệt chia sẻ.
Phía sau thành công của học trò là những người thầy, người cô tận tâm; đó là điều Minh Nguyệt luôn khắc ghi trên mỗi chặng đường của mình.

Minh Nguyệt và cô giáo nhận bằng khen của tỉnh Nam Định
Khi được hỏi về bí quyết thành công, cô bạn chia sẻ: “Mình nghĩ cũng không có điều gì lớn, đơn giản là đọc nhiều sách và thường xuyên tự hệ thống, sâu chuỗi những kiến thức đã học lại với nhau cho logic để dễ học hơn”.
Phương pháp học đơn giản nhưng hiệu quả chính là chiếc chìa khóa vạn năng để cô học trò chuyên Lê Hồng Phong mở cánh cửa đến với ngôn ngữ và văn hóa Nga.
“Mình muốn được tiếp tục học tiếng Nga và hi vọng sẽ được trở lại nước Nga. Và nơi mình muốn đến nhất là Moscow, một thành phố năng động, phát triển với những con người hiếu khách”.
Chúc cho những dự định của Minh Nguyệt sẽ sớm được thực hiện và với niềm đam mê của mình, Nguyệt sẽ mang về thêm nhiều tấm HCV danh giá cho Việt Nam trong những kì thi sắp tới.
Xem thêm những hình ảnh khác của Minh Nguyệt:

Minh Nguyệt cùng các bạn quốc tế chụp hình kỷ niệm

Thầy cô và gia đình đón chào cô bạn ở sân bay
Một hình ảnh đời thường giản dị của cô gái
Thục Uyên (SSDH) – Theo Tiin












