Sẵn sàng du học – Do thời tiết nóng bức tại Úc, một vụ cháy rừng có thể dễ dàng xảy ra, bắt đầu từ một thứ đơn giản như điếu thuốc hay đến một ngọn lửa. Cháy rừng không chỉ diễn ra tại khu vực Victoria mà có thể lan ra cả và gây nguy hiểm cho cả vùng ngoại ô.
Vào năm 2009, Victoria đã trải qua những vụ cháy rừng tồi tệ nhất, được đặt tên là “Thứ bảy đen tối”. Hơn 170 người thiệt mạng, 2000 ngôi nhà bị phá hủy, 400 người bị thương. Người dân Úc vẫn luôn cảm thấy đau xót về thảm họa này và lo sợ sự việc có thể tái diễn.
Cháy rừng thường xảy ra ở khu vực nông thôn, do điều kiện nắng nóng lên đến 40 độ. Tại Úc, cây cối rậm rạp cùng hướng gió góp phần khiến đám cháy lây lan nhanh chóng, gây nguy hiểm cho người dân cũng như các du học sinh tại đây.
David Goei, sinh viên quốc tế và cũng là tình nguyện viên của chương trình Thứ bảy đen tối, nói về những hồi ức của mình về đám cháy.
“Năm thứ hai sống tại Melbournian đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi, biến tôi thành người đàn ông như ngày hôm nay”, anh chia sẻ.
David đã có rất nhiều kinh nghiệm tham gia tình nguyện. Như năm 2004, tại Indonesia, anh đã tham gia công cuộc giải cứu các nạn nhân trong ngày Sóng thần cùng lực lượng vũ trang Singapore. Vì vậy, cũng không mấy ngạc nhiên khi David góp phần tham gia xây dựng cộng đồng Úc sau thảm họa Thứ bảy đen tối.
Colin Timms là một trong những người đã được giúp đỡ xây dựng lại căn nhà gỗ ở Marysville sau khi vụ cháy rừng đã thiêu trụi căn nhà cũ. Colin đã chỉ cho David và mọi người thấy được những thiệt hại mà vụ cháy gây ra như một cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi bị đốn hạ hay thác nước gần đó bị phá hủy. “Hầu như mọi nơi đều cháy đen”, David kể lại.
Cùng với David, các tình nguyện viên khác, bao gồm cả các sinh viên quốc tế, đã bắt tay cùng nhau giúp xây dựng lại Victoria, và các cộng đồng gặp tình trạng tương tự.
Cùng với đó, đại diện của Cục phòng chống tội phạm Victoria – Cass Joyce cũng kêu gọi các sinh viên nhận thức và cảnh giác trong những ngày nắng nóng khắc nghiệt.
“Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn để giữ an toàn cho cộng đồng bằng cách nhận thức được hành vi hỏa hoạn của chính mình”, bà Cass phát biểu.
Bà cũng muốn sinh viên tìm hiểu các quy tắc phòng cháy chữa cháy.
“Nếu bạn biết thông tin nào về bất cứ ai tham gia vào hành vi gây hỏa hoạn vô ý hay cố ý, hãy báo cáo với Cục phòng chống tội phạm Victoria”, bà nói.
Đó là hành vi vi phạm hình sự, bao gồm như việc đốt lửa ở nhà, sử dụng pháo, không dập lửa trại.., và nhiều hơn nữa. Nếu sinh viên chứng kiến bất kì hành động nào mà có thể dẫn đến hỏa hoạn, họ nên báo cáo với Cục phòng chống tội phạm Victoria ngay lập tức.
Khi được hỏi vì sao anh ấy lại muốn giúp đỡ người dân sau cuộc thảm họa như vậy, David trả lời rằng đó không chỉ là một việc làm đúng đắn, mà còn thể hiện cách nhìn của người dân Úc đối với quốc gia của anh. Những việc nhỏ bạn làm hàng ngày, người dân đều dõi theo và ghi nhớ.
Anh tin rằng sinh viên quốc tế có ảnh hưởng tích cực đến các quốc gia mà họ đang học tập và sinh sống.
Người dịch: Nguyễn Bảo Dung (SSDH)












