Tiếp tục đi du học vì bố mẹ hay ở nhà bên bạn gái?

0

Sẵn sàng du học – Tôi buộc phải đi du học để tương lai rộng mở hơn, ba mẹ cũng muốn điều đó. Bạn gái không muốn tôi đi nữa.

Tôi và bạn gái quen nhau 4 năm, chúng tôi yêu nhau nhiều lắm, đã sống thử 3 năm trong thời gian tôi còn ở Việt Nam. Giờ tôi đi học nước ngoài được nửa năm rồi. Tôi 25 tuổi, em 24 tuổi, sắp tới tôi về Việt Nam rồi lại tiếp tục đi du học lần nữa. Tôi không thể không đi du học được vì còn bị phụ thuộc ba mẹ. Một vấn đề nữa là nếu tôi ở Việt Nam sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự 2 năm, rồi công việc sẽ ra sao sau khi tôi hoàn thành nghĩa vụ. Tôi là kỹ sư, có tiếng Anh khá tốt, hai năm không trau dồi kiến thức tôi biết phải làm sao?

ban-gai1

Tôi buộc phải đi du học để tương lai rộng mở hơn, ba mẹ cũng muốn điều đó. Bạn gái không muốn tôi đi nữa, đi rồi hai đứa nhất định sẽ mất nhau thôi, đi thế biết khi nào tôi mới về, nói thật là mục đích chính tôi vẫn muốn định cư nước ngoài. Chúng tôi thật sự thương nhau nhiều lắm, ngày hai đứa ở chung tôi đã làm việc không phải với cô ấy. Cô ấy hy sinh vì tôi rất nhiều, giờ tôi đau lòng lắm. Tôi cũng có lúc nghĩ là thôi cứ về đi, tới đâu hay tới đó, nhưng như vậy thì phụ lòng ba mẹ. Đêm nào tôi cũng dằn vặt bản thân, phải làm sao đây?

Thái Hải (SSDH) – Theo Báo Ngôi Sao

Share.

Leave A Reply