Top 10 bộ phim về tình mẫu tử hay nhất (Phần 1)

0

SSDH- Trong cuộc sống này, có thể có rất nhiều thứ tình cảm chân quý, nhưng có lẽ thứ tình cảm thiêng liêng nhất, cao đẹp và vĩnh cửu nhất chính là tình mẫu tử. Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này mà ai cũng có. Hiểu được điều đó, các nhà làm phim đã cho ra đời những bộ phim để ca ngợi tình cảm thiêng liêng này. Hãy cùng SSDH điểm danh các bộ phim ấy nhé.

Top 19 Bộ phim lẻ Hàn Quốc mà bạn không nên bỏ qua (phần 1)

Những bộ phim điện ảnh truyền cảm hứng bạn nên xem (phần 1)

Những bộ phim điện ảnh truyền cảm hứng bạn nên xem (phần 2)

1. Áo lụa Hà Đông – Việt Nam

Nếu kể tên những bộ phim về tình mẫu tử hay nhất mọi thời đại thì không thể không kể đến bộ phim của đạo diễn Lưu Huỳnh được sản xuất năm 2010 có tên Áo lụa Hà Đông.

Phim có sự góp mặt của nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng Trương Ngọc Ánh. Phim lấy bối cảnh chiến tranh về gia đình của Dậu và Gù. Hai người vì muốn các con mình có cuộc sống tốt hơn nên đã bỏ vào miền Nam. Thế nhưng cái nghèo vẫn đeo bám cuộc sống của họ. Nhân vật trung tâm của bộ phim là Dần – vốn là một người ở nhưng đã theo tiếng gọi tình yêu để trốn đi cùng Gù. Cả cuộc đời cô là những trang đẫm nước mắt giữa bối cảnh chiến tranh, loạn lạc. Ngày ngày, cô phải đi cào hến để nuôi bốn đứa con. Cuộc sống đáng lẽ cứ trôi đi bình yên như thế đến khi đứa con gái đầu lòng lớn lên, cần một chiếc áo dài để đến trường như các bạn. Dần lo ngày hai bữa cho cả gia đình 6 người còn chưa đủ, giờ lại đến tấm áo đi học cho con…

Không còn lựa chọn nào khác, cô phải nhận đi làm vú nuôi cho một ông già ốm yếu, bán chính dòng sữa của con để kiếm tiền trang trải cho gia đình. Cũng như không còn bất kỳ nguyên tắc, danh dự hay chuẩn mực đạo đức nào ở đây nữa, đối với người mẹ lúc này, tất cả chỉ là sự hy sinh.

“Bây giờ có phải làm đĩ để nuôi chúng ăn học nên người, em cũng không tiếc gì phần em” – đó là tuyên ngôn của Dần trước những lời lăng mạ, quở trách của chồng vì hành động bán đứng danh dự ấy. Và rồi bi kịch đau đớn xảy ra khi cả hai lần lượt nhìn con của mình chết trong bom đạn chiến tranh. Nỗi đau giằng xé người mẹ đến tột cùng! Cuộc sống của họ sẽ đi về đâu trong buổi loạn lạc?

2. Mother – Hàn Quốc

Mother được ra mắt năm 2009, luôn nằm trong danh sách những phim Hàn xuất sắc nhất mọi thời đại. Bộ phim đạo diễn Hàn Quốc tranh giải tại Oscar 2010, hạng mục phim nước ngoài hay nhất cũng như tranh giải tại LHP Cannes với hạng mục Un certain regard (giải thưởng dành cho những bộ phim mang tính thể nghiệm).

Mother là câu chuyện về tình mẫu tử của một bà mẹ trung niên làm nội trợ bình thường và cậu con trai ngờ nghệch Do Joon (Won Bin). Do Joon có vấn đề về nhận thức xã hội, cậu thường xuyên hành xử ngốc nghếch như một đứa trẻ dù đã đến tuổi trưởng thành. Không còn cách nào khác, bà mẹ không tên này ngày ngày phải để mắt chăm sóc và bảo vệ con trai mình. Biến cố đến với hai mẹ con là vào đêm một nữ sinh trong vùng bị sát hại. Nghi can số một được xác định chính là cậu ngốc Do Joon với rất nhiều bằng chứng chống lại cậu. Chỉ duy nhất mẹ Do Joon không tin vào điều đó. Bà đã tìm mọi cách để minh oan, đưa con trai mình ra khỏi nhà giam.

Câu chuyện về tình mẫu tử của Mother có nhiều phân cảnh khiến khán giả phải rơi nước mắt. Đó là quá trình đầy khó khăn, nhọc nhằn của một bà mẹ bình thường đi tìm những chứng cớ, gặp gỡ nhân chứng để minh oan cho cậu con trai. Hay như những biểu cảm đầy ngốc nghếch của Do Joon, lúc vui lúc buồn, lúc phẫn nộ và cả lúc ngồi trong phòng giam, bị đánh đến sưng mắt.

Khi xem bộ phim, chắc chắn khán giả sẽ bị cuốn hút trước tình cảm sâu sắc mà người mẹ dành cho cậu con trai bị thiểu năng của mình. Bà sẵn sàng hi sinh mọi thứ chỉ mong con trai có được cuộc sống bình yên như mọi người. Thế nhưng, liệu số phận có mỉm cười với hai mẹ con họ? Có cho họ được hưởng hạnh phúc mãi mãi? Mother thực sự xứng đáng là một trong những bộ phim về tình mẫu tử hay nhất mọi thời đại và đáng xem nhất.

3. Dearest – Trung Quốc

Cặp vợ chồng Văn Huy – Hồng Cẩm có người con bị bọn buôn người bắt cóc. Họ đã đau đớn, loay hoay tìm con bằng mọi cách, mọi phương tiện. Nhưng liệu cậu con trai có may mắn được trở về cùng cha mẹ của mình? Gia đình họ có được đoàn tụ? Trong phim, người ta sẽ cảm thấy đồng cảm cho tâm trạng đau đớn, xót xa cùng nỗi nhớ nhung của người mẹ Lý Hồng Cầm (do Triệu Vy thủ vai) khi để con của mình phải rơi vào tay bọn buôn người xấu xa.

Không chỉ kể về hành trình rong ruổi tìm con của vợ chồng Điền Văn Quân (Hoàng Bột) và Lỗ Hiểu Quyên (Hác Lôi), Dearest còn lấy nước mắt khán giả bởi câu chuyện cảm động về tình mẫu tử sâu sắc giữa người phụ nữ nông thôn nghèo Lý Hống Cầm (Triệu Vy) và những đứa trẻ bị bắt cóc.

Bên cạnh đó, Dearest còn khiến người xem khắc khoải xót thương cho những số phận bất hạnh của những em bé bị bắt cóc. Em chẳng còn nhớ được cha mẹ ruột, cho dù có một ngày tìm về được nguồn cội. Và đến khi đã quen với gia đình mới, một lần nữa em lại bị giằng khỏi tay bố mẹ nuôi, bị chia cách với anh chị em thân thiết, để trở về với cha mẹ ruột mà nay đã trở nên xa lạ. Còn nếu cảnh sát không tìm được người sinh thành ra em thì em nào còn chỗ để đi, ngoài những trung tâm bảo trợ xã hội, để rồi ngày ngày khóc gọi hai tiếng “Mẹ ơi!” mà không có người ôm ấp, vỗ về?

Bộ phim điện ảnh này từng được những nhà chuyên môn đánh giá rất cao và giữ ngôi vị là một trong những bộ phim về tình mẫu tử hay nhất mọi thời đại.

4. Panic Room – Mỹ

Nếu ai đã từng thưởng thức qua bộ phim Panic Room của Mỹ thì chắc hẳn không thể phủ nhận nó xứng đáng là một trong những bộ phim về tình mẫu tử hay nhất mọi thời đại, bởi nội dung sâu sắc và sự diễn xuất nhập tâm của diễn viên.

Sau khi ly dị, Meg Altman và con gái Sarah chuyển tới ở một ngôi nhà cổ, một căn phòng bí mật chỉ được thiết kế vì một mục đích duy nhất. Ngay trong đêm đầu tiên, Meg và Sarah đã phải đối mặt với ba tên trộm đột nhập vào trong phòng. Để trốn tránh và bảo toàn tính mạng, Meg và con gái đã chạy vào căn phòng Panic, nơi mà họ nghĩ rằng sẽ an toàn cho sự sống của mình. Tuy nhiên, nơi đó là chứa rất nhiều tiền, điều mà bọn trộm đang tìm kiếm. Bắt đầu từ đây, bức màn bí mật dần dần được hé lộ…

Nội dung được đẩy lên cao trào khi đứa con Sarah phát bệnh, Meg sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình để lấy cho bằng được liều thuốc cứu mạng con. Người xem sẽ hoàn toàn bị lôi cuốn vào tình cảm thiêng liêng của mà Meg dành cho con và hoàn toàn sống cùng cảm xúc nhân vật khi nhìn cảnh con bị bọn cướp bắt đi.

5. Đường Sơn đại địa chấn – Trung Quốc

Đường Sơn đại địa chấn là bộ phim điện ảnh về thiên tai sản xuất năm 2010 do Phùng Tiểu Cương đạo diễn và sản xuất bởi Huayi Brothers, với sự tham gia của Từ Phàm, Trương Tịnh Sơ, Trần Đạo Minh, Lục Nghị, Trương Tử Phong, Trương Quốc Cường và Lý Thần. Ngoài ra Vương Tử Văn góp mặt trong vai trò khách mời đặc biệt, cô vào vai vợ của Lý Thần trong phim. Bộ phim miêu tả những hậu quả của trận động đất Đường Sơn năm 1976. Bộ phim đã được phát hành ở Trung Quốc vào ngày 22 tháng 7 năm 2010 và là “phim thương mại lớn” IMAX đầu tiên được tạo ra bên ngoài nước Mỹ. Bộ phim đạt được thành công lớn về doanh thu phòng vé và đã thu về hơn 100 triệu đô la Mỹ tại phòng vé Trung Quốc.

Bộ phim kể về trận động đất ở tại Đường Sơn (Trung Quốc) năm 1976, đã mang hai mẹ con đáng thương Nguyên Ni và Phương Đăng phải chia lìa nhau suốt ba mươi mấy năm trời. Trong ba mươi mấy năm ấy, cả hai đã phải sống trong dằn vặt, đau khổ, nhớ nhung. Cuối cùng, ông trời đã không phụ lòng họ, nhiều năm sau lại có một trận động đất giúp hai mẹ con nhận lại nhau. Đường Sơn đại địa chấn được giới chuyên môn và người xem đánh giá là một trong những bộ phim về tình mẫu tử hay nhất mọi thời đại.

Nguồn: Toplist

Share.

Leave A Reply